MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

5 ngày sau vỡ đê người dân Chương Mỹ giờ ra sao?

Tuấn Minh – Duy Hiệu LDO | 16/10/2017 12:19
Ngày 16.10, 5 ngày sau sự cố vỡ đê Hữu Bùi tại huyện Chương Mỹ, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Ngoài mất điện, mất nước người dân 2 xã Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ còn bị chia cắt bởi dòng nước. Những chiếc thuyền nhỏ trở thành phương tiện di chuyển chính cho mọi sinh hoạt của người dân nơi đây.
Do mọi ngả đường vào thôn bị nước nhấn chìm nên người dân phải vận chuyển đồ cứu trợ bằng thuyền.
Khoảng sân của một hộ dân bị bao trùm bởi biển nước.
Nước dâng tới hơn 1,5m so với mặt đường.
Mọi di chuyển của người dân đều dựa vào những chiếc thuyền thúng nhỏ có sức chứa chỉ 1-2 người.
Chiếc giường cưới của vợ chồng anh Phùng Văn Cảnh trở thành “chuồng vịt” bất đắc dĩ.
Mọi hoạt động của người dân đều bị nước lũ gây ảnh hưởng lớn.
Tài sản chăn nuôi cũng bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ dân ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Thuyền thúng luôn sẵn sang phục vụ cho di chuyển của người dân.
Nguồn nước sạch bị chia cắt, người dân phải sử dụng nước sông cho sinh hoạt.
Ông Phùng Văn Tề ngồi bên số thóc mà ông may mắn thu lại được sau trận lũ.
Người dân chỉ biết trông chờ nước rút để trở về với sinh hoạt bình thường.
Thầy giáo Phùng Văn Trường (khuyết tật cả chân và tay) “mắc kẹt” trong chính ngôi nhà của mình bởi dòng nước lũ đã hơn 3 ngày nay.
Nơi khô ráo hiếm hoi của đàn vịt.
Chiếc thuyền trở thành phương tiện chính thay xe máy từ khi nước lũ về.
Nước lũ kéo theo bèo, rác thải ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân
Người dân phải đưa đàn gia súc đến nơi cao ráo.
Vật dụng sinh hoạt được kê trên những giá đỡ cao hẳn lên trên mặt nước để tránh hỏng hóc.
Ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, một gia đình phải dựng lều, chuyển toàn bộ đồ đạc lên mặt đường đê để “ở” tạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn