MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

8.3 như ngày bình thường của bóng hồng tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID

Thiều Trang - Đức Mạnh LDO | 08/03/2022 20:26

Với những nữ nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), ngày 8.3 đã diễn ra theo một cách đặc biệt. Đó là ngày lễ không hoa, không quà, thậm chí chưa kịp xem lời chúc từ người thân.

This browser does not support the video element.

Những bóng hồng không có khái niệm ngày 8.3.
 Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương những ngày Hà Nội bước vào đỉnh dịch thường xuyên đón tiếp các ca bệnh COVID-19 chuyển nặng. Bệnh nhân đều thuộc tình trạng suy hô hấp, một số bệnh nhân phải lọc máu.

“Trực chiến” tại khoa Cấp cứu đã 2 năm, điều dưỡng Nguyễn Thị Xuân đã quen với cường độ công việc tại khoa. Thậm chí, điều dưỡng Xuân không để ý đến thời gian, ngày tháng.
“Hôm nay là ngày 8.3 à? Đó còn là sinh nhật của mình, vậy là đã trải qua 2 lần sinh nhật ở đây, quen rồi nên không còn buồn nữa. Giờ mình chỉ mong nhanh hết dịch để trở về nhịp sống bình thường” - chị Xuân nói. 
Được tăng cường vào hỗ trợ Bệnh viện nhiều tháng qua, Nguyễn Huyền Trang - học viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, không còn tâm trí để nghĩ đến ngày lễ 8.3. Được chúng tôi gợi hỏi, Trang mới trực nhớ và tranh thủ giờ nghỉ gọi điện về chúc mừng mẹ.
Nhiều người cũng hy sinh hạnh phúc riêng, tất cả vì nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân. “Cưới được 5 ngày thì vào đây chống dịch, từ đó đến giờ là hơn 2 tháng tôi chưa được gặp chồng và gia đình. Vất vả, hy sinh là vậy nhưng những ngày tháng kề vai sát cánh cùng đồng nghiệp đã cho tôi những trải nghiệm quý báu” - điều dưỡng Hương (khoa Cấp cứu) chia sẻ.
Không hoa, không quà, niềm vui của các nữ nhân viên y tế trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là tình trạng diễn tiến sức khoẻ của bệnh nhân có dấu hiệu tốt lên, nhiều bệnh nhân được xuất viện về với gia đình.
Ngày lễ, thay vì duyên dáng trong tà áo dài thướt tha, các nữ nhân viên y tế phải “bó mình” trong những bộ đồ bảo hộ kín mít.
Mong ước lớn nhất của nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là bệnh nhân mau chóng khoẻ mạnh và trở về bên gia đình.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là ngày để cả xã hội tôn vinh phái nữ. Đặc biệt, những người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đang ngày đêm dốc cạn tâm lực cứu chữa bệnh nhân càng đáng được tôn vinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn