MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ám ảnh với bộ ảnh: Tuổi thơ của con đang bị đánh cắp bởi cha mẹ

H.A LDO | 25/07/2019 10:30

Với mong muốn thay đổi được một phần suy nghĩ của các bậc phu huynh về con em mình, nhiếp ảnh gia Nguyễn Quyền Thoại đã thực hiện bộ ảnh đầy ý nghĩa và tính nhân văn.

Để có được bộ ảnh, Nguyễn Quyền Thoại (hay còn gọi là Koi Nguyễn) đã mất 1 tuần để lên ý tưởng, 1 ngày để chụp hình và 1 ngày cho khâu hậu kì. Ảnh: Koi Nguyễn
Nhiếp ảnh gia trẻ cho biết: “Chụp trẻ con thật sự rất khó, mình từng bị vỡ kế hoạch 1 lần do 1 bé khóc và nhất định không chịu chụp. Sau đó mình cũng nản lắm. Nhưng rồi may mắn gặp được bé Su Shi và 2 chú cháu đã hợp tác thành công để cho ra bộ ảnh này”. Ảnh: Koi Nguyễn
Quyền Thoại chia sẻ một người bạn đã tạo nguồn cảm hứng cho anh để làm ra bộ ảnh này. Thông qua những bức ảnh đầy ám ảnh, anh muốn gửi gắm thông điệp tới mọi người rằng: “Trẻ nhỏ như 1 trang giấy trắng, đừng gieo vào đó những vết mực đen bằng hành động, hay nhàu nát nó bằng chỉ trích lời nói”. Ảnh: Koi Nguyễn
Bộ ảnh ngay sau đó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cả về hình ảnh lẫn nội dung. “Cũng mong nhiều bố mẹ đọc được suy nghĩ của con mình, để trẻ con được sống với đúng độ tuổi của chúng”, tài khoản N.T bình luận. Ảnh: Koi Nguyễn
"Chúng ta đã quá cô đơn và lạc nhau giữa những chiếc smartphone rồi, đừng để lạc mất sợi dây với bọn trẻ". Ảnh: Koi Nguyễn
"Trẻ con như thiên thần với chiếc cánh bé nhỏ, đừng cắt đôi cánh đó đi để thay bằng những sắp đặt của cá nhân". Ảnh: Koi Nguyễn
"Trẻ con như đám mây xanh bay giữa trời, đừng nhốt đám mây bằng những thành tích, hay sự so sánh. Vì mỗi đám mây là 1 hình thù riêng". Ảnh: Koi Nguyễn
"Trẻ con như 1 cây non mới đâm chòi, đừng đè nó chết bằng điểm số, thứ hạng, thành tích lẫn nhồi nhét quá nhiều sách vở sáng tối, mà không cho nó oxi". Ảnh: Koi Nguyễn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn