MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bà nội 72 tuổi tất tả nuôi 5 cháu nhỏ học online

Hải Nguyễn LDO | 25/09/2021 09:58
Đã bước sang tuổi 72, bà Đinh Thị Vanh (Hà Nội) hàng ngày  vẫn tần tảo chăm sóc 5 đứa cháu nhỏ, trong đó 4 cháu trong độ tuổi đến trường. Đối với những đứa cháu, bà vừa là bà nội, vừa là người mẹ thứ 2. 
Kể từ khi đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại, con dâu bà Vanh, thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, Ứng Hòa (Hà Nội) không còn thu nhập nên phải gửi các cháu về quê nhờ bà Vanh nuôi nấng, chăm sóc.
Trước đó, khi chưa bùng dịch, bà cũng ở trên Hà Nội cùng con dâu và 5 đứa cháu trong căn nhà vỏn vẹn 9m2. Cả 5 đứa cháu đều do tay bà nuôi nấng, đặc biệt đứa nhỏ nhất mới được 2 tuổi cũng do bà Vanh chăm sóc từ khi mới lọt lòng.
Con dâu bà Vanh là chị Mai Thanh Thuỷ, làm shipper giao đồ ăn tại Hà Nội. 2 tháng vừa rồi, chị không có thu nhập, mọi việc trông cậy vào bà nội và sự giúp đỡ của những người họ hàng thân thích.
“Tôi vừa mới mổ xong, cũng có tuổi rồi nhưng vì thương con, thương cháu nên vẫn phải cố. Đợt dịch vừa rồi, nhà không có thu nhập, may được hàng xóm, họ hàng thương nên cũng có đủ gạo, rau ăn cho qua bữa. Cũng tiết kiệm để mua được cho các cháu thịt, cá nhưng ít thôi, để các cháu đủ chất dinh dưỡng. Con cái khó khăn, vợ vất vả, chồng bộ đội đi cả năm mới về nhà nên mình vẫn cònn sức giúp được thì mình giúp. Đông con đông cháu vất vả nhưng nhìn chúng nó vui tôi cũng thấy vui“, bà Vanh chia sẻ.
Do căn nhà nhỏ không có mạng, bà Vanh phải đưa các cháu lên nhà chú học nhờ. Vì ở đó có máy tính, có mạng. 5 đứa cháu có tới 4 đứa học online nên bà cũng phải xoay xở, đi mượn, đi nhờ đủ cách để có đầy đủ thiết bị cho các cháu học.
Ở tuổi 72, không thể kèm đàn cháu nheo nhóc học hành, bà Vanh chỉ có thể chăm lo cho các cháu từng miếng ăn, giấc ngủ: “Chỉ mong chúng nó học hành tử tế, nên người để đỡ vất vả như tôi, như bố mẹ chúng nó. Được cái 5 đứa cháu tôi cũng ngoan, giờ chủ yếu chăm 2 đứa nhỏ nhất còn 3 đứa lớn đã biết tự chăm nhau“.
Bé lớn nhất đã biết giúp bà cắm cơm, giặt quần áo và biết chăm các em. Mẹ đi làm xa trên Hà Nội, thỉnh thoảng mới gặp khiến các bé cũng biết tự lo liệu cho nhau.
“Con thích ở với bà nội dưới quê hơn ở Hà Nội vì ở nhà bà chăm lại có chỗ chơi rộng rãi. Bà hay dặn chúng con phải cố gắng học hành, biết thương mẹ và thương các em. Con thương bà, thương mẹ lắm“, bé Đinh Ngân Khánh khóc khi có mẹ về thăm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn