MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bát mì tôm chống đói của cán bộ dập dịch COVID-19 ở Hà Giang

Thùy Linh LDO | 01/05/2020 12:03

Mưa đá làm tan hoang cả căn lều nơi trú chân của lực lượng gác chốt chống dịch COVID-19 ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, những bát mì tôm chống đói, sương mù, giá lạnh... là những khó khăn mà lực lượng phòng chống dịch của Hà Giang đã phải trải qua trong những ngày qua. 

Đường sá xa xôi cách trở không ngăn được bước chân của những người chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Ảnh: CTV
Bóng áo xanh của họ, những bộ trang phục phòng chống dịch- lần đầu tiên xuất hiện ở nơi vùng núi hẻo lánh này. Sau nhiều ngày, cũng trở thành hình ảnh quen thuộc với núi rừng và bà con nơi đây. Ảnh: CTV
Thôn Pín Tủng- xã Phố Là là nơi có bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hà Giang- bệnh nhân số 268. Đây là khu vực gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ảnh: CTV
Ngày 30.4, bệnh nhân số 268- bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hà Giang, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - đã được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế trong những ngày tiếp theo. Tại Pín Tủng, người dân tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe. Ảnh: CTV
Cán bộ phòng chống dịch thực hiện nhiệm vụ theo dõi sức khỏe cho người dân trong vùng cách ly và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực có bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: CTV
Cán bộ phòng chống dịch ở Đồng Văn, Hà Giang không còn xa lạ gì với những em bé người Mông ở nơi đây. Các em được theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ hàng ngày. Ảnh: CTV
Cán bộ y tế đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe cho người dân tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: CTV
Tranh thủ giờ phút nghỉ ngơi, họ ăn tạm bát mì tôm cho qua bữa. “Ở nơi vùng núi xa xôi của Hà Giang, có mì tôm ăn chống đói là mừng lắm rồi“- một cán bộ phòng chống dịch chia sẻ. Ảnh: CTV
Bát mì tôm sơ sài, được tô điểm bằng vài cọng rau cải, để chống đói cho cán bộ phòng chống dịch. Họ đã có những ngày vất vả. Chống dịch ở miền xuôi đã khó, chống dịch ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, lại càng khó khăn gấp bội. Ảnh: CTV
Căn lều tạm được dựng lên tại chốt kiểm dịch, làm nơi trú chân che mưa nắng cho các cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Ảnh: CTV
Bác sĩ chuyên khoa II Lương Viết Thuần- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang kể lại: “Tôi nhớ mãi hình ảnh này. Đêm 21.4, mưa đá ở Đồng Văn đã làm chốt cách ly tan hoang. Cán bộ của chúng tôi chỉ kịp chạy đi tìm chỗ trú chân, mọi thứ phải bỏ lại trong chốt. Vất vả là vậy, nhưng không một ai nản lòng. Chúng tôi đều rất quyết tâm không để dịch COVID-19 lây lan". Ảnh: CTV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn