MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bật mí về khu rừng ngập mặn đầy ma mị tại Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 02/09/2024 06:00

HUẾ - Rú Chá (TP Huế) là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên hệ đầm phá Tam Giang, là địa điểm đáng để khám phá khi đến Huế.

Đến với Huế, không khó để tìm được một địa điểm tham quan, vui chơi thú vị. Có thể kể đến như Kinh thành Huế, các lăng tẩm của vua chúa, các cung điện...Thế nhưng, để tìm được một nơi có thiên nhiên đẹp hoang sơ thêm chút “ma mị” thì Rú Chá ở phá Tam Giang là một địa điểm không thể tuyệt vời hơn đối với người ưa thích sự khám phá, mạo hiểm.
Rú Chá là tên gọi của một khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên hệ đầm phá Tam Giang - hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á.
Nằm cách trung tâm TP Huế chưa đầy 15km, rừng ngập mặn Rú Chá thuộc xã Hương Phong (TP Huế). Đây là một khu rừng ngập mặn không còn xa lạ đối với người bản địa. Còn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước, nơi đây ẩn chứa nhiều điều thú vị, xứng đáng để trải nghiệm ít nhất một lần khi đến Huế.
Theo tìm hiểu, đã có rất nhiều người chọn việc tham quan Rú Chá vào thời điểm 4h30 sáng, khi ánh sáng mặt trời còn chưa xuất hiện.
Anh Quốc Khánh (đến từ Quảng Trị) là một người ưa thích sự khám phá mạo hiểm. Anh Khánh từng đến Huế rất nhiều lần và đã có những chuyến tham quan thú vị ở các điểm như: công viên nước hồ Thủy Tiên, các lăng tẩm, Đại nội. Anh Khánh cho biết, nơi mà anh cùng bạn bè cảm thấy ấn tượng nhất là Rú Chá - Phá Tam Giang.
“Muốn trải nghiệm trọn vẹn Rú Chá, hãy thức dậy lúc 4 giờ sáng và xuất phát từ trung tâm TP Huế để đến với xã Hương Phong. Đến nơi khoảng 4 giờ 30, lúc bầu trời vẫn còn tối om, chỉ có chút hửng tím từ phía xa của phá Tam Giang”, anh Khánh nói.
Lý giải cho việc tham quan Rú Chá lúc trời chưa sáng, anh Khánh cho hay: “Từ đường chính đi vào những hàng cây Chá, nhiệt độ ở đây tương đối thấp, có chút se lạnh, xung quanh chỉ cây, nước. Vào trung tâm khu rừng, ta phải đi qua một ngôi miếu thờ, khiến con người ta có chút hồi hộp, lo lắng khi đi vào sâu. Khung cảnh thời điểm đó tương đối đáng sợ, mang chút “ma mị”, rất thích hợp cho những ai ưa khám phá”.
Khoảng 5 giờ, mặt trời bắt đầu ló ra từ phía phá Tam Giang, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những ngọn cây chá, kết hợp với một chút sương mờ tạo nên một không gian ảo diệu, đẹp mắt.
“Đó cũng là thời điểm mọi sự lo lắng, hồi hộp ban đầu tan biến. Đập ngay trước mắt chúng ta sẽ là một khung cảnh thiên nhiên “như trong phim”, đẹp đến kỳ lạ”, anh Khánh thuật lại.
Đúng như vậy, khi đi trên con đường nhỏ dưới những hàng cây Chá đan xen tạo thành vòm, chúng tôi có cảm giác như đi lạc vào một xứ sở hoang vu nào đó ở Thụy Sĩ; có một chút rợn gai ốc vì không khí mát lạnh và không gian khá bí ẩn.
Đây là nét đặc trưng vốn có của một khu rừng nguyên sinh, đôi khi nó lại trở nên thú vị đối với những người thích tìm hiểu, khám phá thiên nhiên.
Được biết, Rú Chá rộng hơn 5 hecta, đây là nơi tập trung hàng nghìn cây chá cổ thụ, là nơi cư ngụ của nhiều loài thủy sinh vùng đầm phá và là nơi ở của nhiều loài chim.
Theo người dân địa phương, “Rú” có nghĩa là rừng, “Chá” là loài cây chiếm khoảng 90% diện tích của khu vực. Cái tên Rú Chá vừa mang một vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ vừa mang một sự bí ẩn. Khi đến Rú Chá, nhất định bạn phải đi lên tòa tháp nằm giữa khu rừng, đứng từ trên cao nhìn xuống, chúng ta có thể được chiêm ngưỡng bao quát khung cảnh rừng ngập mặn bên dưới; từ những thảm rừng bát ngát cho tới đầm phá Tam Giang bình yên, thơ mộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn