MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bên trong Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định sắp được khánh thành

Anh Tú - Ngọc Ánh LDO | 20/08/2023 07:05

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tọa lạc tại số 145 đường Trần Quang Khải (Quận 1, TPHCM) dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 27.8. Nơi đây từng là cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn do ông Trần Văn Lai (tức Năm Lai) quản lý.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn nằm ở tầng hai của một căn nhà xây dựng năm 1963 trên đường Trần Quang Khải, Quận 1.
Để lên bảo tàng, khách tham quan đi bằng thang máy. Cửa thang máy làm bằng sắt với những hoa văn tinh xảo, thùng thang bằng gỗ, khắc nhiều họa tiết bên trong.
Người quản lý bảo tàng, ông Trần Vũ Bình (con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, người hoạt động cách mạng dưới vỏ bọc tỉ phú Mai Hồng Quế, Năm USOM - thầu khoán dinh Độc Lập), cho biết rất xúc động khi bảo tàng sắp được khánh thành.
“Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định là một chứng tích của lịch sử, của thời kì hoạt động cách mạng đầy gian khó nhưng rất đáng tự hào của cha ông, của những thế hệ đi trước. Tôi hi vọng, nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là lớp trẻ sẽ biết thêm về một thời kì hào hùng của dân tộc, được biết thêm về những câu chuyện thời chiến, từ đó sống và học tập cho xứng đáng với công lao của thế hệ trước“, ông Bình xúc động chia sẻ.
Theo ghi nhận, hiện công tác chuẩn bị khánh thành Bảo tàng đang trong giai đoạn cuối cùng, cụ thể là trang trí không gian, khôi phục hình ảnh một số trận đánh của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Dự kiến hoàn thành trưng bày, phục dựng di tích trước ngày 23.8.
Tại đây có bảy bộ sưu tập hiện vật lịch sử quý giá gắn liền với từng giai đoạn hoạt động cách mạng của ông Trần Văn Lai và lực lượng Biệt động Sài Gòn.
Chiếc xe đạp hiệu Solex của Pháp, sản xuất vào thập niên 1950, được “Cô Ba biệt động” - nữ giao liên Nguyễn Ngọc Huệ (bí danh Thu Ba, ngụ huyện Củ Chi) trao tặng lại cho bảo tàng - một kỉ vật mà bà hết sức trân quý, một “người bạn” đã đồng hành cùng bà trong giai đoạn kháng chiến khốc liệt. Có mặt tại bảo tàng, bà Ngọc Huệ bồi hồi khi nhớ về khoảng thời gian hoạt động cách mạng. “Về đây thấy những kỉ vật được trưng bày cẩn thận, gặp lại chiếc xe đạp Solex ngày xưa cùng mình chinh chiến trong thời làm giao liên mà tôi muốn rớt nước mắt. Tôi nhớ cả những người đồng đội cũ nữa“, bà Huệ nói.
Ông Trần Vũ Bình nói về chiếc xe Mobylette được độ chế với chiếc cốp nhỏ bên trong để giấu kíp nổ, thư từ vận chuyển cho lực lượng kháng chiến.
Chiếc máy ảnh kỷ vật của chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai.
Bộ dụng cụ làm nghề mộc phục vụ cho công việc nhà thầu khoán dinh Độc Lập của ông Lai

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn