MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bên trong công trình phục vụ sinh viên bị lãng quên bởi xuống cấp

Linh Trang - Hải Danh LDO | 15/07/2023 15:52

Hà Nội - Cung Thanh niên Hà Nội hay còn gọi Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội từng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi đang xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

This browser does not support the video element.

Cung Thanh niên Hà Nội hay còn gọi Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), tọa lạc ở vị trí đắc địa nằm trên đảo hồ Thiền Quang. Đây từng là nơi tổ chức nhiều cuộc thi lớn như: Hội thi “Tôi yêu Hà Nội“, Cuộc thi Duyên dáng Hà Nội 2012… Đây cũng từng là nơi hoạt động văn hóa của nhiều câu lạc bộ thanh niên trong phạm vi toàn TP. Hà Nội.
Những năm gần đây, sau khi Cung Thanh niên Hà Nội đã được chuyển về Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội ở số 1 Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng), nơi này cũng ít tổ chức các sự kiện lớn nên dần bị lãng quên, nhiều hạng mục xuống cấp, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Dọc theo các tòa nhà trong Cung Thanh niên Hà Nội, dễ dàng bắt gặp những vết nứt toác lớn ở các mảng tường, cầu thang, nền nhà rất nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Nhiều phần cột trụ bị đứt lìa, phải dùng dây chống đỡ.
Một số khu vực phải dán biển cảnh báo nguy hiểm.
Phần mái che nơi để xe bị hoen gỉ tạo thành những lỗ hổng lớn.
Đá lát tường tại nhiều hạng mục cũng trong tình trạng bong chóc, nứt vỡ.
Nhiều hạng mục xuống cấp trở thành đồng đổ nát, sơn tường bong tróc, mái ngói xập xệ. Lá vàng, rác thải và vật liệu xây dựng ngổn ngang, chất thành đống kiến khu vực này càng thêm nhếch nhác.
Chị Phạm Thị Huệ (Hàng Tre, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày xưa nơi đây từng là ký ức thời học sinh, sinh viên của tôi. Ở đây từng có nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên. Nhưng giờ đây nhìn khung cảnh vắng vẻ, nhếch nhác này tôi không khỏi xót xa, tiếc nuối. Hơn nữa khu vực này còn là “đất vàng” của Thủ đô, nếu cứ tiếp tục bỏ hoang không sử dụng sẽ gây lãng phí lớn. Tôi mong nhà nước sớm xem xét quy hoạch lại khu vực này để trả lại sự khang trang, sạch đẹp cho Thủ đô.
Phía trong Nhà văn hóa cũng có những dấu hiệu xuống cấp. Bàn ghế không được sử dụng đã bám bụi, tường bong tróc rơi xuống sàn. Phần trần nhà xuất hiện nhiều vết thủng, vết nứt.
Dự án cải tạo nâng cấp và xây dựng cơ sở tại số 1 phố Tăng Bạt Hổ được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư từ năm 2007. Còn dự án cải tạo nâng cấp cơ sở tại 37 phố Trần Bình Trọng đã có chủ trương đầu tư từ năm 2015. Đến nay cả hai công trình vẫn chưa được cải tạo, sửa chữa. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án kể trên chưa bố trí vốn; đồng thời, dự án nhiều lần được đổi chủ đầu tư..., hiện thành phố đã đưa hai công trình vào danh mục dự án đầu tư công mới cần bố trí đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn