MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bến xe vắng khách đóng cửa sớm, "cắn răng" bắt taxi về quê

TẠ QUANG - HOÀI ANH LDO | 11/02/2021 18:33
Vì không còn xe khách về quê, nhiều hành khách đã phải "cắn răng" bắt taxi về để kịp đón giao thừa cùng gia đình.
Ghi nhận của phóng viên chiều 11.2, các bến xe lớn như: Bến xe Mỹ đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm,... đã dừng nhận khách. Khó ai có thể tin rằng đây là khung cảnh tại bến xe Mỹ Đình chiều 30 Tết.
Khu vực nhà chờ không còn bất kì hành khách nào. Khung cảnh này trái ngược với cảnh chen chúc trong dịp Tết những năm trước.
Các quầy bán vé cũng đều đóng cửa im lìm.
Đây là chuyến xe cuối cùng của năm Canh Tý tại bến xe Mỹ Đình. Ngồi một mình trên xe, anh Bùi Huy Thành (Hoà Bình) chia sẻ: “Do đặc thù công việc nên đến chiều nay tôi mới bắt đầu nghỉ Tết. Thật sự lúc ra bến xe tôi vừa đi vừa lo rằng sẽ không còn xe để về quê đón Tết“.
Tương tự bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm vắng hoe ngày cuối năm.
Hai hành khách muốn chuyển đồ về quê nhưng bị từ chối vì bến xe đã không còn nhận khách và nhận dịch vụ chuyển đồ.
Theo Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm - ông Trịnh Hoài Lam, tính đến 15h chiều 30 Tết, bến xe không còn một xe nào lăn bánh. Trước đó vào ngày 28 Tết, hàng loạt hành khách đã gọi điện cho bến xe để huỷ vé.
Khung cảnh vắng lặng tại bến xe Giáp Bát.
Bùi Đức Tâm (Hải Phòng) có mặt từ đầu giờ chiều nhưng vẫn không thể bắt xe về quê.
Sau thời gian chờ đợi, Tâm quyết định gọi taxi về quê để kịp đón giao thừa cùng gia đình. “Từ Hà Nội về nhà mình là hơn 100km, nếu bắt taxi về thì khá tốn kém nhưng mình phải “cắn răng” gọi xe thôi, nếu không thì không kịp về nhà trước giao thừa mất“, Tâm nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn