MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh nhân xóm chạy thận: "Đối với chúng tôi, Tết cũng như ngày thường"

HOÀI ANH - TẠ QUANG LDO | 10/02/2021 14:07

Không thể về quê, vẫn đi chạy thận đều và ăn uống như ngày thường nên đối với những bệnh nhân của xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tết là một điều gì đó xa vời.

Những ngày cận Tết, con ngõ 121 Lê Thanh Nghị đã được trang hoàng. Cờ hoa được treo khắp nơi, cùng với đó là những dòng chữ “Chúc mừng năm mới“.
Thế nhưng dường như Tết mới chỉ chạm ngõ, chứ chưa “bước vào” từng căn phòng trọ của nhưng bệnh nhân chạy thận. Những căn phòng không đào, không quất, không câu đối và cũng không được trang hoàng bất cứ gì.
29 Tết, bà Mai Thị Hường (Thanh Hoá) đang cặm cụi luộc su hào, cà rốt và bóc một chiếc giò mua sẵn để 2 vợ chồng ăn trưa. Chồng bà vừa thực hiện chạy thận vào sáng nay nên vẫn còn đang yếu, chưa thể phụ vợ nấu nướng.
“Chồng tôi đã chạy thận 17 năm nay rồi. Khoảng thời gian đầu chồng tôi có thể tự làm mọi việc, nhưng những năm gần đây thì yếu đi nhiều nên tôi chuyển hẳn lên Hà Nội ở để chăm ông ấy. Năm nay thì chắc 2 vợ chồng không thể về quê ăn Tết, một phần là vì chồng tôi vẫn yếu không thể đi xe khách, thêm nữa là dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên 2 vợ chồng quyết định ở lại. Đối với chúng tôi Tết thì cũng như ngày thường“, bà Hường nói.
Bà Hường cũng cho biết cảm thấy may mắn vì nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm nên cũng đã có bánh chưng và vài gói kẹo để ăn Tết.
Cũng là một bệnh nhân đi chạy thận hơn chục năm nay, nhưng năm nào bà Dương Thị Hoài (Nam Định) cũng về quê ăn Tết. Duy chỉ có năm nay là ngoại lệ. “Năm nay tôi có lịch chạy thận vào 30 Tết, mà mùng 1 thì không còn xe nên tôi quyết định không về. Thêm nữa giờ đang dịch bệnh, chúng tôi thì già yếu lại có cả bệnh nền nữa nên ở đâu thì ở yên đó thôi. Năm 2020 vừa rồi có một đợt xóm chúng tôi còn bị cách ly do COVID-19, giờ sang năm mới chỉ mong dịch bệnh qua đi để chúng tôi an tâm chữa bệnh“, bà Hoài tâm sự.
Sau bữa trưa, bà Hoài nhân được điện thoại của các con dặn bà ăn uống đầy đủ. Bản thân bà cũng động viên và chúc các con ăn Tết vui vẻ.
Một số bệnh nhân trong xóm chạy thận tự muối dưa hành để “ăn cho có Tết“.
Những thành viên của xóm chạy thận động viên, trò chuyện với nhau để dù Tết xa quê vẫn vui vẻ, ấm áp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn