MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cán bộ công đoàn chạy xe máy, mang Tết Trung thu đặc biệt đến với con CNLĐ

NGỌC TRÂM LDO | 21/09/2021 14:21

Công đoàn các Khu chế xuất & Công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Báo Lao Động tiếp tục trao tặng gần 200 phần quà trung thu cho con em công nhân, người lao động tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.  

Nhân dịp Trung thu, Công đoàn các Khu chế xuất & Công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Báo Lao Động tổ chức trong chương trình "Trung thu Yêu thương và Chia sẻ". Hàng trăm suất quà đã được trao đến tận tay cho con công nhân, người lao động. Mọi người đã cùng nhau tất bật lắp ráp từng chiếc lồng đèn để kịp mang đến một mùa Trung thu ý nghĩa cho các bé. 
Mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng bao gồm: Lồng đèn, bánh, kẹo và tập học. 
Sau khi lồng đèn được lắp ráp hoàn chỉnh, cán bộ công đoàn tiến hành sắp xếp quà và mang đến cho con công nhân, người lao động.
Để có thể trao quà ở những con hẻm nhỏ trong khu phong tỏa, cán bộ công đoàn đã vận chuyển quà bằng xe máy, sẵn sàng cho hành trình mang yêu thương đến với trẻ em.
Trời vừa ngưng mưa, cán bộ công đoàn đã tiếp tục hành trình mang quà trung thu đến khu phong tỏa. 
"Khu vực tôi sinh sống nằm trong khu phong tỏa đã gần 2 tháng, mấy hôm nay chị em trong khu trọ cứ bảo nhau chắc năm nay không có Trung thu cho mấy đứa nhỏ rồi. Bé con tôi cứ đòi mua lồng đèn hoài, nghe mà sốt ruột, nhưng nay thật bất ngờ khi công đoàn xuống tận nơi trao quà cho các bé, chúng tôi mừng dữ lắm", chị Ngọc Phượng cho biết.
Vừa qua TP. Cần Thơ vừa áp dụng việc giảm chỉ thị giãn cách xã hội ở một số quận, huyện trên địa bàn. Tuy nhiên, ở một số nơi để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, quà sẽ được trao tặng tại trước khu vực phong tỏa, đảm bảo an toàn phòng dịch.
 Để không một trẻ nào bị bỏ lại phía sau trong mùa trung thu đặc biệt, cán bộ công đoàn đã trao quà tận tay cho các bé ở khu phong tỏa.
Khi thấy đoàn trao quà từ xa, các bé đã rất háo hức để được nhận quà.
Dù các em nhỏ không thể rước đèn đêm trăng như mùa Trung thu trước nhưng những phần quà cùng chiếc lồng đèn xinh xắn đã giúp các em thiếu nhi có một mùa Tết Trung thu tại khu phong tỏa thêm phần ấm áp, ý nghĩa hơn.
"Con cứ nghĩ năm nay sẽ không có Trung thu nhưng nay con được nhận quà nên con vui lắm, giờ con đã có lồng đèn để vui chơi tại nhà rồi", em Trần Thị Trúc Linh (Phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn