MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh dòng sông rác nhăm nhe “nuốt chửng” nhà dân

Hoài Luân - Thùy Dương LDO | 01/07/2023 14:55

Nhiều năm nay, đoạn sông nằm cạnh ngõ 298 Trần Điền (Hoàng Mai, Hà Nội) biến thành dòng sông rác khổng lồ. Hiện tượng đổ trộm rác thải nhức nhối tới mức tài sản của người dân quanh khu vực này nhiều khi cũng bị rác thải “tấn công”.

Đoạn sông nằm cạnh ngõ 298 Trần Điền, nằm trong quy hoạch của dự án đường Vành đai 2,5. Đường nhiều năm chậm tiến độ khiến cho khu vực này trở thành nơi tập kết, đổ trộm rác thải.
Những “núi” rác thải đủ các loại chất đầy, khiến dòng sông bị xoá sổ. Do ảnh hưởng của bãi rác khổng lồ, người dân sống xung quanh khu vực luôn phải chịu cảnh hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng.
“Trước đây, khu vực này là một đoạn sông rất sạch, dân làng chúng tôi thường xuyên sử dụng nước để trồng cấy. Năm 2002 sau khi có dự án xây dựng đường vành đai 2,5, đoạn sông này nằm trong quy hoạch và dần trở thành điểm tập kết rác. Giờ thì rác chất thành núi, người dân sống quanh đây rất khổ mà “thấp cổ bé họng” nên cũng không kêu ai được” - bà Nguyễn Thị Liệu người dân sống tại khu vực cho biết.
“Nhà tôi sống ở đây đã 4 năm, bức xúc lắm, rác chất chồng, hôi thối, bẩn thỉu. Họ đổ trộm rác đêm ngày, có khi nhà tôi vừa mang xe ra để gần đấy rồi vào nhà ăn cơm, lúc quay ra họ đổ cả rác vào xe của tôi” - anh Trần Anh Tú (Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc cho hay.
Theo ông Đặng Xuân Chiến - Phó Chủ tịch UBND phường Định Công, nguyên nhân xuất hiện bãi rác khổng lồ và tình trạng người dân đổ trộm chất thải như phản ánh là do dự án đường 2,5 có một số đoạn chậm tiến độ gây ra. Địa phương sẽ cho kiểm tra lại.
Các loại rác thải sinh hoạt tràn ngập từ lòng kênh đến vệ đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn