MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ: Sau 3 ngày vạ vật, tài xế xe chở hàng được di chuyển vào thành phố

TRẦN LƯU - TẠ QUANG LDO | 26/08/2021 15:48

Phải di chuyển hàng trăm km, nhưng khi đến nơi đã không vào được thành phố Cần Thơ. Trong suốt 3 ngày liền, cánh tài xế phải vật vạ sống trong cảnh thiếu thốn, ăn ngủ tại bến xe, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trở thành mối đe dọa hơn bao giờ hết. Đến trưa 26.8, các tài xế vỡ òa khi có thông báo được phép di chuyển. Ngay sau đó, bến xe trung tâm Cần Thơ đã trở nên thông thoáng...

Sau nhiều ngày chờ đợi, khoảng hơn 14h trưa ngày 26.8, các tài xế bất ngờ nhận được thông báo từ lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy đăng ký của Sở Công thương Cần Thơ sẽ được phép di chuyển.
Anh Nguyễn Văn Phương, tài xế chở hàng từ Bình Dương đã đậu xe tại đây suốt 3 ngày liền mừng rỡ nói: “Họ thông báo miệng, hỏi chúng tôi có giấy đăng ký của Sở Công thương không. Sau đó, chúng tôi xuất trình giấy và được cho đi. Chuyến hàng cũng đã kịp giao cho đối tác. Tôi hy vọng tình trạng này sẽ không còn diễn ra khi quay trở lại Cần Thơ.
Bến xe trung tâm Cần Thơ lập tức thông thoáng khi các phương tiện được phép cho di chuyển.
Anh Phan Văn Thừa, một tài xế chở hàng từ huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết: “Sau khi trình giấy đăng ký của Sở Công thương, xe tôi được phép di chuyển. Tôi cũng vừa kịp giao chuyến hàng thức ăn gia súc đến Khu công nghiệp Trà Nóc. Suốt 3 ngày liền cực khổ, giờ ai cũng vui như tết“.
Qua trao đổi, các tài xế cho biết, xe được di chuyển chỉ là thông báo miệng từ lực lượng làm nhiệm vụ tại bến xe, chứ không có văn bản chính thức nào. Nhưng đối với họ, việc đó không quan trọng, miễn sao xe được di chuyển.

Trước đó, suốt 3 ngày liền, nhiều tài xế phải vật vã sống trong cảnh thiếu thốn, ăn ngủ tại bến xe... do quy định của Cần Thơ, chỉ cho các xe có đăng ký trước vào thành phố. 
Mọi sinh hoạt của tài xế và người đi cùng như: Ăn uống, ngủ, nghĩ của họ đều diễn ra tại bến xe.
Trời nắng nóng, rồi lại mưa to gió lớn; cánh tài xế phải bày biện để dùng bữa dưới gầm xe tải.
Một tài xế mắc võng nằm nghỉ dưới gầm xe.
Tài xế Nguyễn Minh Huấn ở Cần Thơ cho biết: "Doanh nghiệp thì đang cần hàng gấp, mà chúng tôi lại không giao được, xe phải chôn chân từ khuya hôm qua tới giờ. Giữa cảnh đông người như thế này, rất dễ lây lan dịch bệnh nếu xuất hiện ca nhiễm. Nhưng chúng tôi đã hết cách. Ngoài việc nằm ở đây thì không biết đi đâu".
Các dòng xe nối đuôi nhau ùn ứ; không gian di chuyển tại bến xe chỉ là những khoảng trống chật hẹp. Hình ảnh được ghi nhận trước thời điểm các xe được di chuyển. 
Nhiều người không biết làm gì, hết đứng lên lại ngồi xuống, đi tới đi lui để giết thời gian.
Bữa cơm hộp và giấc ngủ mệt mỏi của tài xế.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn