MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh buồn bên trong chợ thời trang sầm uất nhất Hà Nội dịp cận Tết

Đền Phú LDO | 15/01/2024 12:29

Cận Tết, các khu chợ truyền thống nổi tiếng về thời trang trên địa bàn Hà Nội như chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân... vắng vẻ lạ thường. Tiểu thương ngán ngẩm khi khách chỉ đến xem nhưng không mua.

Chợ Ninh Hiệp nổi tiếng là nơi để người dân mua sắm quần áo tết nhưng nay khi tết Nguyên Đán 2024 cận kề thì chợ có dấu hiệu vắng hơn mọi năm. Tiểu thương ngán ngẩm vì khách đến chỉ để ngắm chứ không mua.
Chị Hương Giang - tiểu thương tại chợ Ninh Hiệp chia sẻ: “Cả ngày mở cửa hàng, khách chỉ đến xem và hỏi giá xong lại không mua. Đi chợ như vậy chán không muốn bán, tính ra một ngày đi làm không công, cũng mong mấy hôm cuối năm khách họ đến mua sắm Tết“.
Còn với chợ Đồng Xuân, hiện tượng vắng khách đến mua sắm quần áo cũng xuất hiện. Phần lớn khách đến là khách du lịch, họ chỉ đến thăm quan chứ không mua, khiến cho nhiều cửa hàng chán nản.
Anh Minh Huy - khách mua hàng tại chợ Đồng Xuân cho biết: "Bây giờ đi chợ cũng không biết mua gì vì mua sắm cũng dần từ trong năm nên cuối năm chỉ đi ngắm xem có gì mới không. Từ khi dịch vụ mua sắm trên mạng phát triển nên mua đồ cũng dễ không cần phải đến tận nơi".
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động lúc 15h, nhiều cửa hàng đã đóng cửa sớm do khách hàng không có. Tiểu thương chỉ biết ngồi chờ trong ngán ngẩm.
“Hàng năm, thời điểm này ở chở rất đông khách, tấp nập người ra vào, ngày bán được mấy trăm bộ đồ là chuyện bình thường nhưng nay ngồi cả ngày không bán được gì. Mỗi ngày tôi chỉ dọn hàng ra xong lại cất vào, khách họ không đến mua” - Chị Tú Anh, tiểu thương tại chợ Đồng Xuân chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn