MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc LDO | 19/01/2023 18:42

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Những ngày giáp Tết, đường phố, công viên ở TPHCM trở nên rực rỡ, lung linh hơn bởi sắc đào thắm, sắc mai vàng hay những chậu lan, quất cảnh... được các tiểu thương mang từ nhiều vùng miền về đây bày bán tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, dần về khuya, khách không còn thì tại những điểm bán hoa Tết này chỉ còn lại những tiểu thương đang mắc võng, dựng lều,... để nghỉ chờ đến ngày hôm sau tiếp tục bán.
 Những chiếc võng,...
...hay chiếc lều dựng tạm là hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại các điểm bán hoa Tết. 
Tại điểm bán hoa Tết Công viên 23/9 (quận 1), đồng hồ chuẩn bị điểm sang ngày hôm sau nhưng ông Sáu (quê Bến Tre) chưa thể chợp mắt. Ông Sáu cho biết, đã là ngày thứ 5 ông có mặt tại TPHCM cùng hơn 100 chậu hoa giấy. Do nhà neo người nên chỉ có ông 1 mình đi lên đây, do đó phần lớn thời gian ông phải thức để trông hoa, đề phòng trộm cắp. “Hoa năm nay bán rất chậm, 5 ngày mà bán chưa được 10 chậu, như này thì không đủ tiền xe, tiền cơm chứ đừng nói tiền lời“, ông Sáu chia sẻ.
 Cách gian hàng của ông Sáu chừng 20m là gian hàng của anh Đạt (quê Long An). Anh Đạt cho biết đang thức trông hoa cho em trai ngủ, đến gần sáng người em dậy thức trông thì lúc đó anh mới ngủ. "Đây là năm đầu tiên tôi lên TPHCM bán hoa nhưng sức mua đang yếu, mới chỉ bán được chừng 5-6 chậu. Hi vọng những ngày cuối cùng sẽ đắt khách hơn", anh Đạt nói. Lý giải nguyên nhân hoa vắng khách, anh Đạt cho rằng kinh tế đang phục hồi sau dịch COVID-19 và sự biến động kinh tế trong thời gian này khiến người dân đang hạn chế mua sắm. 
 Vẻ mặt mệt mỏi, thiếu ngủ lộ rõ trên từng khuôn mặt nhiều tiểu thương.
Và khi có cơ hội được ngủ, thì họ chẳng ngần ngại ngả lưng xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi.
 Theo quy định của thành phố tại các chợ hoa trên địa thành phố,  các tiểu thương sẽ buộc phải trả lại mặt bằng cho TPHCM trước 12h trưa ngày 30 Tết để thành phố dọn dẹp, chuẩn bị chào đón năm mới 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn