MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh sát giao thông, hình sự... lội bùn giúp dân gặt lúa trước bão Conson

QUÁCH DU LDO | 10/09/2021 21:20
Một số thôn, xã (ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa) bị cách ly do dịch bệnh, người dân hạn chế ra ngoài và chưa thể xuống đồng để gặt lúa. Trước tình thế cấp bách khi bão Conson đang tiến vào đất liền, nhiều chiến sĩ Công an huyện Như Thanh đã xắn quần, lội bùn xuống ruộng để giúp dân gặt lúa. 
Trước tình thế cơn bão Conson đang tiến vào đất liên, lo ngại số lúa của bà con có thể bị hư hỏng, Công an huyện Như Thanh đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự... xuống địa bàn để giúp dân gặt lúa chạy bão
Chiến sĩ cảnh sát giao thông (Công an huyện Như Thanh) gánh lúa giúp bà con.
Lúa sau khi tuốt ra hạt, đóng bao tải rồi được các chiến sĩ công an vận chuyển lên xe mang về các hộ dân để phơi.
Tiếp tế nước uống cho các chiến sĩ công an xuống ruộng gặt lúa trong thời tiết nắng nóng.
Được biết, tranh thủ thời tiết nắng trước khi cơn bão Conson đổ bộ, người dân tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã xuống đồng tranh thủ gặt lúa, mang về phơi.
Trên khắp các cánh đồng thuộc những huyện như Như Thanh, Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa... máy gặt đã làm việc hết công xuất, để gặt lúa cho người dân.
Nhằm tránh thiệt hại do bão có thể xảy ra, người dân tại huyện Quảng Xương đã khẩn trương ra đồng gặt lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng vì mưa bão đang đến gần. 
Anh Hoàng Văn Đông (trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, vụ lúa năm nay gia đình anh có vài sào, đến nay lúa đã hơi ngả vàng. Dù chưa đến độ gặt, tuy nhiên do bão sắp đổ bộ nên gia đình anh xác định “xanh nhà còn hơn rà đồng” và quyết định gặt toàn bộ diện tích lúa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn