MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận thành trạm dừng chân ăn uống bất chấp nguy hiểm

NHÓM PV LDO | 09/02/2021 09:48

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động từ 18h đến 24h tối ngày 7.2 - 8.2, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau trên cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ vô tư nghỉ ngơi và mua đồ ăn uống.

Bắt đầu từ 6 giờ tối, các xe bán đồ chiên, nem, nước uống đã xuất hiện trên cầu Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận để đón những lượt khách xa quê về nhà, dừng chân ăn uống.
Lượng người xếp hàng trên cầu càng lúc càng đông. Anh Dũng chia sẻ: “Do đi đường xa mệt vào quán sợ bị chặt chém nên tôi đứng trên cầu, đồ ăn giá phải chăng và rất mát có thể tranh thủ nghỉ ngơi“.
Tết là dịp mọi người trở về nhà sau một năm làm việc vất vả, nhưng do đi vào ban ngày dễ bị tắc đường nên nhiều người chọn đi vào ban đêm. Từ đó, ổ bánh mì, cây xúc xích trở thành món ăn hợp lí cho đoạn đường dài.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào lúc 22h, lượng người dừng chân trên cầu càng nhiều hơn, gương mặt ai cũng không giấu được sự mệt mỏi.
Do thời tiết về đêm trời càng lạnh nên nhiều tiểu thương phải mặc áo mưa để giữ ấm cơ thể. Nguy hiểm hơn, do bán hàng cả đêm nhiều người không giấu được mệt mỏi ngủ quên bên gánh hàng, mặc dù lượng xe lưu thông trên cầu rất nhiều.
Một người bán hàng chia sẻ: "Nhà ở Vĩnh Long, mới bắt đầu bán hàng tại đây do thấy lượng khách khá ổn. Biết là nguy hiểm nhưng Tết sắp đến nên vẫn cố bán để kiếm thêm thu nhập".
Các món ăn vặt được người bán bày ra ngay trên cầu, bên cạnh dòng xe qua lại.
Người mua và người bán vô tư dừng xe, ăn uống và ngắm cảnh ngay trên cầu. Trong khi đó, cầu Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận có lưu lượng xe qua lại với mật độ rất cao, đặc biệt là dịp gần Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn