MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
chợ

Chợ Hàng Da ế ẩm, nhiều chủ cửa hàng "dứt áo ra đi"

NGỌC CHI LDO | 01/10/2023 14:00

Chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nay là Trung tâm thương mại Hàng Da mặc dù có tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng, khang trang, sạch đẹp nhưng nhiều tiểu thương còn không mở hàng vì... quá vắng khách.

Chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước kia từng là khu chợ sầm uất, ngay từ sáng sớm đã tấp nập. Đây là nơi tập trung buôn bán đủ loại mặt hàng của các tiểu thương từ khắp nơi đổ về.
Đưa vào hoạt động từ tháng 10.2010, Trung tâm thương mại Hàng Da (chợ Hàng Da) là mô hình kết hợp chợ truyền thống với trung tâm thương mại hiện đại có 5 tầng nổi và 2 tầng hầm.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù khang trang, sạch sẽ hơn rất nhiều chợ truyền thống khác thế nhưng tầng B1 chợ Hàng Da vẫn vắng tanh khách, nhiều kiot trong tình trạng đóng cửa. Các kiot mở bán các mặt hàng tươi sống, hàng hóa cũng không được đa dạng.
Nhiều tiểu thương cho biết, cả ngày số lượng người vào chợ để mua thức ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần vào chợ là các khách du lịch tham quan, xem đồ lưu niệm nhưng số lượng cũng không nhiều.
Khu bày bán mặt hàng quần áo cũng trong tình trạng tương tự. Dù là ngày cuối tuần nhưng phải hơn 10h trưa, một số chủ kiot mới bắt đầu bày bán hàng hóa.
Lên đến tầng 1 quầy rượu và chợ truyền thống, tình trạng cũng không khá khẩm hơn.
Nhiều chủ kiot khác rơi vào trạng thái “dứt áo ra đi“, thông báo cho thuê mặt bằng. Thế nhưng thông báo dù được viết lên đã lâu cũng không tìm được người thuê mới.
Chị Thu Phượng nhân viên quán cafe kết hợp mô hình khu vui chơi cho trẻ nhỏ tại tầng 2 khu Trung tâm thương mại chợ Hàng Da cho biết: 'Tôi mới làm ở đây và khá ngạc nhiên vì cứ ngỡ trung tâm thương mại nào cũng sẽ rất nhộn nhịp. Đặc biệt ở đây lại là khu phố cổ rất nhiều người qua lại nhưng vẫn rất vắng khách. Quán chúng tôi may ra đến cuối tuần mới có khách đến.”
Xung quanh chợ Hàng Da là hàng loạt chợ truyền thống, chợ tạm, “chợ cóc” bày bán đủ loại mặt hàng nên càng khiến chợ Hàng Da thưa khách.
Là một trong những người nội trợ chính trong gia đình, bà Phan Thị Dậu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: 'Trước kia chợ Hàng Da bày bán không thiếu mặt hàng nào nhưng mấy năm trở lại đây thì khác rồi. Bây giờ tôi chỉ mua đồ ở ngoài, đồ ăn sống hay chín đều có cả. Nhiều hàng, nhiều quán tha hồ chọn lựa mà theo tôi giá cũng rẻ hơn trong chợ Hàng Da nữa.'
Khó khăn trong việc tìm chỗ để xe và mất phí gửi cũng mà một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không mấy 'mặn mà' vào chợ Hàng Da.
Gắn bó với Hà Nội từ khi sinh ra, ông Nguyễn Đức Văn (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: 'Từ sau dịch COVID-19 chợ Hàng Da ngày càng thưa cả người bán lẫn người mua, bây giờ muốn ngôi chợ này lại đông đúc như xưa tôi nghĩ chỉ có thể thay đổi chợ này thành siêu thị, như hệ thống Big C chẳng hạn. Giờ trong chợ đầy kiot treo thông báo bán địa điểm kinh doanh nhưng giờ ít khách thế này thì làm gì có người muốn thuê.'
'Tôi thấy từ khi chợ Hàng Da được xây dựng trở thành Trung tâm thương mai thì những nét đẹp của một ngôi chợ truyền thống không còn nữa. Đúng là khu chợ ướt/ truyền thống của chợ Hàng Da nay sạch sẽ, điều hòa mát mẻ hiện đại hơn rất nhiều nhưng tôi lại thích chợ của trước kia hơn. Bây giờ chỉ có khách tỉnh lên thăm gia đình thì tôi mới dẫn họ đến đây để tham quan bởi nơi đây cũng từng là một nét văn hóa rất Hà Nội mà tôi yêu thích', chị Phạm Minh Hằng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn