MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thương nhân tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) gói những bó sen đầu mùa.

Chợ hoa Quảng Bá: Người lao động và những đêm không ngủ

Đình Hiếu LDO | 05/06/2022 20:00
Hà Nội - Không khí tấp nập, nhộn nhịp về đêm tại chợ hoa Quảng Bá - Tây Hồ, Hà Nội khi cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mỏi mệt.
2h sáng mỗi ngày, thương nhân tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn miệt mài với những chuyến xe hoa đầy ắp sắc màu.
Khu chợ trên đê Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) đêm nào cũng tấp nập kẻ bán, người mua. Chợ hoa thường họp từ 23h đến rạng sáng.
Những nhánh hoa tươi nhất được người bán nâng niu, nhẹ nhàng gói vào giấy, nylon gửi tận tay người mua hàng.
Mỗi sạp hoa được bày bán đều đa dạng như hồng nhung, ly, cúc,… ngoài ra chợ còn có cả những loại hoa nhập khẩu như thanh liễu, tulip và được giới trẻ ưa chuộng như hoa baby cũng có mặt.
Sen - Quốc hoa Việt Nam vào vụ tháng 6 được thương nhân chăm chút tỉ mỉ và bán ra gồm 4 loại: hồng, bạch liên, sen phẩy, quỳ. Giá bán từ 20.000 đồng - 50.000 đồng/chục bông. Đài sen có giá từ 25.000 - 40.000 đồng/chục bông.
Bên cạnh cái đẹp của sắc hoa, người đi chợ cũng có dịp hiểu hơn về cuộc sống của những người dân lao động mưu sinh từ khi mặt trời còn chưa ló rạng. Đến khi trời hửng sáng, người ta lại thấy Hà Nội thật tuyệt vời những xe hoa đi rong, chậm rãi qua từng con phố còn ngái ngủ. Hoa ở chợ Quảng Bá được chuyển về từ khắp các vùng lân cận thủ đô như Đông Anh, Tây Tựu, Gia Lâm.
Rất nhiều các bạn trẻ yêu cái đẹp không ngần ngại đêm muộn vẫn đến chợ để mang về cho mình những bó hoa tươi thắm.
Chợ hoa Quảng Bá còn là điểm đến lý thú cho các bạn yêu nhiếp ảnh làm dịch vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn