MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Chợ không ngủ” những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2020

H.Cường LDO | 31/12/2019 07:30
Không biết từ bao giờ, chợ hoa tết đã trở thành một trong những nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội. Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, không khí đón Tết dường như đã bao trùm khắp khu chợ hoa Quảng Bá. Dạo một vòng quanh khu chợ, hàng trăm loài hoa tỏa hương ngào ngạt từ hồng nhung tinh tế, thanh liễu mềm mại, tuy líp duyên dáng, dạ lan, hoa lài, ly, cúc… làm bao người say đắm.
Nằm dọc theo đê Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội, chợ hoa đêm Quảng Bá là một trong những khu chợ hoa nổi tiếng nhất Hà Nội.
Sở dĩ gọi đây là “chợ không ngủ” vì khi màn đêm buông xuống, mọi người chìm trong giấc ngủ thì cũng là lúc chợ hoa Quảng Bá bắt đầu nhộn nhịp.
Các cặp đôi trẻ đến đây chơi, chọn lựa những loại hoa mình thích và cùng nhau thưởng thức không khí khác lạ của Hà Nội khi đêm xuống.
Cứ từ 23h trở đi, nơi đây luôn tấp nập xe to xe nhỏ từ khắp các vùng lân cận đổ về.
Cuộc sống mưu sinh vất vả của những người bán hoa khi mặt trời còn chưa ló rạng.
Đèn pin là dụng cụ không thể thiếu của những thương lái đi chọn hoa vào ban đêm. Tỉ mỉ chọn những bó hoa ưng ý nhất về cho mình.
Nguồn hoa tươi được đưa về từ các nhà vườn vùng lân cận như: Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên, Mê Linh… thậm chí còn mang về từ Sa Pa, Đà Lạt hay nhập khẩu từ nước ngoài để bảo đảm nguồn hoa chất lượng, phong phú.
Trải nghiệm một đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng Bá mới thấy được nét đẹp rất khác của một góc Hà Nội về đêm, thấy được nỗi vất vả của những người lao động mưu sinh trong đêm đậm sương của những ngày giáp Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn