MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ trang trại ở Thái Bình nói rằng có nằm mơ cũng không nghĩ cả đàn lợn của mình bị sét đánh chết không còn 1 con nào. Ảnh: Trung Du

Chủ trang trại 229 con lợn bị sét đánh ở Thái Bình: Mất mát quá nhiều!

TRUNG DU LDO | 13/05/2022 20:12
Thái Bình - "Theo dự tính của tôi, ngày 20.5 tới đây, tức còn khoảng 8 ngày nữa thì sẽ xuất bán cả đàn để xem có được thêm đồng lãi nào không. Ai ngờ đâu mưa to quá lại kèm sét, trời đánh, biết sao bây giờ...", ông Hoàng Văn Nhã buồn bã nói.
Chiều 13.5, PV Lao Động tìm về thôn Trần Phú (xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - nơi vừa xảy ra sự việc hy hữu khi đàn lợn thịt 229 con nặng từ 120kg - 140kg của trang trại do ông Hoàng Văn Nhã (54 tuổi, trú thôn Mậu Lâm, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) làm chủ vừa bị sét đánh chết hết vào chiều qua (12.5). Ảnh: Trung Du
"Lứa lợn này tôi bắt đầu nuôi từ cuối năm 2020, dự tính đến 20.5 này sẽ xuất bán. Lẽ ra nếu bán thì cũng bán được 2/3 rồi nhưng tôi muốn đợi phần còn lại lớn thêm chút nữa để xem có thêm được chút lãi nào không. Mặt khác, do sợ dịch tả Châu Phi xâm nhập nên tôi muốn lái đến mua thì bắt 1 lần cả đàn luôn. Ước tính mất ngay tiền bán lợn khoảng 1,5 tỉ. Để nuôi đến lúc này, mỗi 1 con lợn phải chi phí hết khoảng 5,5 triệu đồng gồm tiền lợn giống, tiền thức ăn, tiền điện nước. Đó là chưa kể công chăm nuôi. Vị chi nếu bán hết, sau khi trừ vốn sẽ lãi được khoảng hơn 300 triệu đồng", ông Nhã tính toán.
Theo ông Nhã, trước thời điểm xảy ra vụ sét đánh, có em trai ông này và một người cháu vẫn ở trang trại. "Sau khi cho lợn ăn, vệ sinh chuồng trại thì em trai tôi và đứa cháu khóa cổng về nhà. Đến khoảng 20 phút sau thì mưa to tầm tã. Tôi theo dõi qua camera đặt ở trang trại, khi mưa mới được khoảng 5 phút thì mọi việc vẫn bình thường, đàn lợn ăn no vẫn đang nằm nghỉ. Sau đó mất điện, mất kết nối camera thì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi có mấy người dân báo rằng khu trang trại có sét to. Lúc bấy giờ tôi mới từ nhà xuống thì thấy khói, lửa bốc lên, lợn chết nằm la liệt, một số con lúc đầu còn ngấp ngoái sau cũng lăn ra chết vì bị ngạt khói", ông Nhã kể lại.
Ngoài 229 con lợn, trang trại của ông Nhã sau khi trúng sét đã bị hư hỏng gần như toàn bộ đồ đạc, thiết bị phục vụ quá trình chăn nuôi. Trong đó cháy, hỏng 1 lioa 1000W, 6 quạt treo tường, 8 quạt làm mát to nhỏ, 11 máng lợn, 11 bao cám, 11 bóng đèn sấy loại 250W, 4 máy bơm nước công suất 6m3, 16 cửa sổ thoáng 1m x 1,2m và 4 cửa làm lạnh 2m x 5m. Ảnh: Trung Du
Theo ông Nhã, bây giờ để sửa sang, làm lại để có thể nuôi được như trước khi gặp sự cố sữ phải mất chi phí khoảng 400 triệu đồng. Tuy vậy sau mất mát quá lớn, gia đình ông vẫn chưa nghĩ đến khi nào mới có thể làm lại, vì chưa biết xoay đâu ra kinh phí. Ảnh: Trung Du
Hệ thống đường điện bị sét đánh tung. Ảnh: Trung Du
"Từ hôm qua đến nay, sau khi xảy ra thiên tai, gia đình chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của người dân xung quanh đây và chính quyền địa phương để sơ tán, giải quyết số lợn chết. Sáng nay các anh lãnh đạo Sở NNPTNT, Chi cục chăn nuôi thú y trên tỉnh rồi các phòng, ban của huyện Hưng Hà cũng đã về thăm hỏi, động viên gia đình. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm đếm thiệt hại cụ thể, lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ hộ chăn nuôi do gặp thiên tai, thế nhưng chắc cũng không được nhiều", ông Nhã cho biết thêm. Ảnh: Trung Du
Nói về khó khăn đủ bề của nghề nuôi lợn, ông Nhã bảo, ông chăn nuôi lợn từ năm 2016 đến nay, trong đó khu chuồng nhỏ tại nhà ở xã Đông Đô chủ yếu nuôi lợn nái lấy giống, 1 khu khác quy mô nhỏ hơn ở gần trang trại vừa gặp họa và khu trang trại này là lớn nhất, khu chính. "Năm 2019, gia đình tôi cũng đã phải tiêu hủy 14 tấn lợn thịt sắp được bán (140 con, mỗi con nặng trên dưới 1 tạ). Sau đó thì dịch COVID-19 xuất hiện kéo dài đến nay, nhiều thời điểm giá lợn hơi xuống chỉ còn 30.000 đồng đến 35.000 đồng/1kg. Năm nay lợn hơi ngon đợt này bán giá dự tính được khoảng 52.000 đồng đến 57.000 đồng/1 kg. Ngờ đâu sắp đến ngày xuất chuồng trời lại không cho thu", ông Nhã buồn bã chia sẻ.
Khu trang trại của ông Nhã nằm gần đường điện cao thế 250 KV, nhiều người cho rằng đường điện này có dây thu sét nên khả năng sét đánh trúng xuống trang trại là cực thấp và gần như sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ sét đánh. Tuy vậy, trả lời PV Lao Động, một lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình thông tin: "Đúng là trong hệ thống đường điện cao thế công suất 250 KV có dây thu sét kéo dài toàn tuyến nhưng chỉ thu được sét để bảo vệ hệ thống đường điện và 1 chút lân cận, chứ không phải thu được cả ra các khu vực ở gần có khoảng cách không đảm bảo. Vậy nên nếu cho rằng ở gần đường điện này sẽ không lo bị sét đánh là quan điểm sai lầm".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn