MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo Nguyễn Thị Ba. Ảnh: Đình Trọng

Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 02/07/2023 11:06

Tại Bình Dương, một cô giáo về hưu đã 75 tuổi mỗi ngày vẫn rong ruổi trên đường phố đi bán vé số. Số tiền mà cô giáo bán vé số có được đều sử dụng để chia sẻ với những học sinh nghèo ở lớp học tình thương và người khó khăn.

Đây là hình ảnh cô giáo bán vé số Nguyễn Thị Ba quen thuộc trên đường phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Năm nay, cô Ba đã 75 tuổi vẫn rong ruổi đi bán vé số mỗi ngày.
Điều đặc biệt, cô Ba bán vé số không phải để mưu sinh, bởi phần lương hưu đã có thể giúp cô Ba đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày.
Số tiền có thêm từ bán vé số, cô Ba dành dụm để chia sẻ, giúp đỡ trẻ em nghèo và người khó khăn. Biết việc làm ý nghĩa này, nên nhiều người mua vé số ủng hộ cô.
Niềm vui sau mỗi ngày bán vé số mệt nhọc là buổi chiều cô Ba đến với lớp học tình thương ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Đây là nơi cô Ba tiếp tục sự nghiệp dạy học - trồng người suốt 50 năm qua của mình.
Tại đây có khoảng 20 trẻ em nghèo với nhiều cảnh ngộ khác nhau. Hầu hết các em đều phải mưu sinh từ nhỏ.
Mỗi ngày các em cũng đi làm, có em đi bán vé số và chiều về là mong được đến lớp học tình thương.
Vì nơi này có những người thương yêu các em, trong đó có cô Ba.
Em Doãn Thị Yến Nhi là học sinh lớn nhất trong lớp gắn bó thời gian dài với cô Ba. Dù đã 19 tuổi, nhưng Nhi vẫn muốn đến lớp học tình thương, nơi này có cô Ba và những người yêu thương em. Nhi đến lớp không chỉ được cô Ba dạy chữ mà cô còn hướng dẫn cho em lễ nghĩa và những bài học giao tiếp trong cuộc sống.
Cũng như Yến Nhi, cô bé này mỗi ngày cũng phải đi bán vé số. Khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn. Em chỉ vui hơn khi được đến với lớp học tình thương có cô Ba.
Đối với cô Ba, cô chỉ mong mình có được sức khỏe để hỗ trợ các em biết chữ, vươn lên trong cuộc sống là cô mừng rồi.
Ở lớp học, cô Ba vừa là giáo viên, vừa là mẹ, vừa là bà của những đứa trẻ kém may mắn. Tình thương yêu, sự ấm áp của bà giáo đã uốn nắn những đứa trẻ ngày một tốt hơn.
Với số tiền từ bán vé số, cùng sự gom góp của những người hảo tâm, cô Ba chia sẻ lại cho những người già đau ốm khó khăn. Cô trao quà nhu yếu phẩm cho học sinh và cho em đi chơi cho biết đây đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn