MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con trai chị Hà khóc ngất vì thương mẹ.

Con trai nữ lao công bị xe điên đâm tử vong nức nở trong ngày tiễn mẹ

Cường Ngô LDO | 25/04/2019 14:13

Trong lễ tang của chị Lê Thị Thu Hà - nữ công nhân môi trường bị ôtô đâm tử vong ở Đường Láng, sáng nay (25.4), người thân, đồng nghiệp không kìm được nước mắt. Ai cũng xót thương cho người phụ nữ xấu số.

Sáng 25.4, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội), gia đình, người thân đã tổ chức lễ tang cho chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977), nữ công nhân môi trường bị xe ôtô “điên” tông tử vong vào đêm 22.4.
Từ 8h sáng, rất đông người thân, gia đình, bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm đã đến thắp nén nhang, và tiễn đưa chị Hà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhiều đồng nghiệp của chị Hà tại công ty môi trường vẫn bàng hoàng trước sự ra đi của chị.
Có những lúc đau đớn, người con trai cả của chị Hà là cháu T.Đ.A gục đầu, rưng rưng nước mắt. Nhiều người đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Hai anh em T.Đ.A và T.Đ.H đôi mắt đỏ ngầu vì thương mẹ.
"Sự ra đi đột ngột của bà là nỗi đau vô hạn, bà ra đi hai người con thơ mất mẹ, người mẹ già mất con gái, hàng xóm láng giềng mất đi người bạn cùng nhau tối lửa tắt đèn. Vẫn biết rằng quy luật sinh lão bệnh tử là điều tất nhiên đối với mỗi người, nhưng sự ra đi đột ngột của chị khiến tất cả quặn thắt lòng.
Cầu mong linh hồn chị yên nghỉ suối vàng“, lời điếu văn cất lên thê lương.
Ông Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Cty Môi trường đô thị ghi vào sổ tang những lời tiễn biệt chị Hà.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể của chị Hà sẽ được đưa về huyện Ứng Hòa để chôn cất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn