MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dưới thời tiết nắng nóng, hàng trăm những người thợ tại làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vẫn miệt mài mưu sinh. Ảnh: Diệu Anh

Công nhân làng đá mỹ nghệ miệt mài mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng

DIỆU ANH LDO | 12/06/2023 16:23

Ninh Bình - Dưới thời tiết nắng nóng, hàng trăm công nhân tại làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vẫn miệt mài mưu sinh.

Dưới cái nắng lên đến 40℃ những công nhân lao động tại làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân vẫn miệt mài mưu sinh. Ảnh: Diệu Anh
Công việc chế tác đá mỹ nghệ chủ yếu làm ở ngoài trời, những người nghệ nhân vẫn cần mẫn làm việc dù cho quần áo của họ đã ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: Diệu Anh
Có mặt tại làng nghề chế tác đá mỹ nghê Ninh Vân (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), vào 10h30 ngày 12.6, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nền nhiệt độ ngoài trời là 40℃, nhưng những tiếng mài, tiếng búa chà vào các khối đá… vẫn vang lên, sắc lẹm. Ảnh: Diệu Anh
Anh Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1996, (quê huyện Gia Viễn, Ninh Bình) cho biết, đã làm nghề ở đây được 7 năm, nghề này rất vất vả, trực tiếp làm ngoài trời, nhưng làm lâu cũng thành quen. Ảnh: Diệu Anh
“Nghề này tuy vất vả, nhưng may mắn là có việc thường xuyên và thu nhập cũng đủ để nuôi gia đình, ở đây chủ họ tính công nhật với mức lương từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng/ngày, mỗi ngày chúng tôi làm 8 tiếng” - anh Hạnh chia sẻ. Ảnh: Diệu Anh
Nghề chế tác đá mỹ nghệ ở đây không chỉ dành cho đàn ông mà còn có cả những người phụ nữ hàng ngày làm việc. Ảnh: Diệu Anh
Thời tiết nắng nóng khiến công việc của những người thợ ở đây bị gián đoạn, “Những ngày nắng nóng như thế này chúng tôi chỉ làm tầm 30 phút là phải nghỉ, uống nước” - anh Phạm Văn Thiêm, công nhân ở làng nghề cho hay. Ảnh: Diệu Anh
Với đôi bàn tay khéo léo của công nhân, những khối đá thô sơ đã được “thổi hồn” với muôn hình vạn trạng đẹp lạ khác nhau. Ảnh: Diệu Anh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn