MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân môi trường cật lực vớt bàn thờ cũ và túi nilon ngày ông Táo về trời

Sơn Tùng - Hoàng Việt LDO | 28/01/2019 15:01

Theo phong tục cổ truyền, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân lại mang cá chép ra sông, hồ để tiễn ông Táo về trời. Tuy nhiên nhiều người vẫn thả cá cùng rác thải bất chấp nỗ lực kêu gọi của công nhân vệ sinh môi trường và của nhiều bạn trẻ.

Ngay từ sáng, nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến các hồ thả cá tiễn ông Táo về chầu Trời.
Từ ngày 27.1, chợ cá lớn nhất Hà Nội tại làng Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) luôn trong tình trạng tấp nập kẻ bán người mua.
 
Cá được người dân đựng bằng túi nilon trước khi thả xuống sông, hồ.
Tuy nhiên sau khi thực hiện xong nghi thức, nhiều người vô tư để lại túi ngay tại chỗ.
Tại khu vực lên xuống ở Hồ Tây, túi nilon chất thành đống với số lượng lớn, kéo dài từ bờ xuống đến mặt nước. Nhiều bát hương và bàn thờ cũ cũng được ném xuống.
Ngoài việc việc xả nilon, hộp đựng cá một số người dân đã thiếu ý thức xả cả đồ thờ.
Người xả rác cứ xả, người dọn cứ dọn.
Nhân viên môi trường nỗ lực dọn rác trên mặt Hồ Tây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn