MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân tay xách nách mang thực phẩm trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Quế Chi LDO | 03/05/2023 12:39

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 dài ngày, sáng 3.5, nhiều công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) đi xe khách hoặc xe máy để sớm trở lại làm việc. Hành trang của họ là rất nhiều thực phẩm mang từ quê lên. 

Khu vực đón trả khách tuyến cố định sáng 3.5 có rất đông công nhân xuống sau khi kết thúc quãng thời gian đi xe khách. Ảnh: Bảo Hân
Tại khu vực này, rất đông lực lượng xe ôm túc trực để đón khách là những công nhân. Ảnh: Quế Chi
Công nhân mặc cả giá đi xe ôm. Ảnh: Quế Chi
Mẹ con công nhân xuống xe sau khi kết thúc một hành trình dài trên xe khách. Ảnh: Quế Chi
Anh Đoàn Văn Long – tài xế xe ôm – cho biết, công nhân lên đông nhất là vào chiều 2.5. Sáng hôm nay, lượng công nhân có ít hơn. Ảnh: Quế Chi
Chị Nguyễn Thị Huệ (quê Thái Nguyên) cùng chồng và 2 con mất 2 giờ đi xe khách. “Tôi lên sớm, nghỉ buổi chiều để 19 giờ bắt đầu làm việc trở lại” – chị Huệ cho hay. Ảnh: Quế Chi
Thực phẩm được chị Huệ mang lên sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Quế Chi
Anh Nguyễn Văn Nam cùng về quê với vợ con, nhưng đã lên làm trước từ ngày 2.5. Ảnh: Quế Chi
Sáng 3.5, anh xin nghỉ ở nhà để đi xe máy đón vợ con cùng lỉnh kỉnh thực phẩm mang từ nhà lên. Ảnh: Quế Chi
Anh Bùi Văn Quý (quê Sơn La) cùng vợ đi xe máy từ 2 giờ sáng, đến hơn 9 giờ mới có mặt tại khu vực khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Bảo Hân
Vợ chồng trẻ này mang rất nhiều đồ, thực phẩm từ quê lên. Ảnh: Quế Chi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn