MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CSCĐ ở Cần Thơ căng mình trong đêm chuyển đồ tiếp tế vùng lũ

Tạ Quang - Yến Phương LDO | 14/09/2024 08:29

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) ở TP Cần Thơ căng mình hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe trong đêm để tiếp tế cho bà con vùng lũ phía Bắc.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động vào đêm 13.9, tại Nhà Văn hóa Lao động TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều), nhiều chiến sĩ CSCĐ ở Cần Thơ tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng chục tấn nhu yếu phẩm lên xe tải.
Các chiến sĩ có mặt từ 19h và xếp thành nhiều hàng, những đôi tay thoăn thoắt truyền các nhu yếu phẩm lên xe một cách nhịp nhàng, nhanh chóng.
Trao đổi với Lao Động, ông Trần Việt Tuấn – Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ – cho biết, trong đêm 13.9, chương trình đã huy động 50 anh em chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ - E21 và những sinh viên, tình nguyện viên của các đơn vị trực thuộc tham gia vận chuyển 15 tấn hàng hóa lên xe, chuẩn bị xuất phát chuyến xe nghĩa tình từ Cần Thơ đi Sơn La.
“Chúng tôi đã thực hiện công tác kết nối với các địa phương vùng lũ phía Bắc. Hiện tài tế sẽ chở đồ đi, sau đó tùy vào tình hình thực tế sẽ cử người ra ngoài vùng lũ để hỗ trợ. Việc di chuyển vào ban đêm cũng gặp những khó khăn, chúng tôi hy vọng đường sẽ thông thoáng, dễ đi để tài xế có thể di chuyển an toàn tới các điểm phía Bắc”, ông Tuấn nói.
Những ngày vừa qua, tại các điểm tập kết tiếp nhận hỗ trợ bà con vùng lũ phía Bắc ở TP Cần Thơ, bất kể thời tiết nắng, mưa thất thường, nhiều người dân lái phương tiện ô tô, xe tải, xe gắn máy liên tiếp nối đuôi nhau vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết đến chung tay hỗ trợ.
Các vật phẩm được mọi người ưu tiên hỗ trợ như: sữa bột công thức, thuốc và vật tư y tế, dụng cụ học tập, đồng phục học sinh, thuyền ván Sup, lương khô, đồ dùng vệ sinh phụ nữ...
Chị Nguyễn Thanh Loan (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xúc động cho hay, những ngày qua xem tin tức bão, lũ ở các địa phương phía Bắc, chị cảm thấy nghẹn lòng và rất xót thương cho đồng bào mình, cứ mở điện thoại lên xem là không kiềm lòng nổi.
“Những cô chú bác, anh chị em ở vùng lũ phía Bắc như người thân của mình và không thể bỏ được, vậy nên tôi và nhiều người mong muốn được chung tay hỗ trợ, ăn ít lại một chút để gởi đến đồng bào mình một phần nào đó, giúp mọi người vững bước tiến tới sau cơn lũ”, chị Loan nghẹn ngào nói.
Ông Phương Tấn Đạt - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ thông tin, sau 3 ngày phát động, chương trình Đồng hành cùng người dân, thanh thiếu nhi vùng bão lũ miền Bắc tại TP Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 70 tấn nhu yếu phẩm và 7,5 tấn quần áo.
"Trong chiều, đêm 13.9 và sáng 14.9, Cần Thơ sẽ có 3 chuyến xe vận chuyển khoảng 45 tấn nhu yếu phẩm đi các tỉnh Thái Bình, Sơn La, Tuyên Quang để hỗ trợ bà con vùng lũ. Với hơn 30 tấn hàng hóa còn lại, hiện chúng tôi đang liên hệ đơn vị hỗ trợ vận chuyển để tiếp tục trong những ngày tới", ông Đạt chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn