MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc sống khác thường của người dân “Xóm trọ tạm”

Duy Hiệu – Minh Hoàng LDO | 12/10/2017 13:00

Thu mua đồng nát, kéo hàng thuê,… là công việc của những con người sống tại “Xóm trọ tạm” Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Hầu hết, những con người này đều có nhà cửa, nhưng do gia đình hoàn cảnh nên chấp nhận xa quê hương để mưu sinh. Họ sinh hoạt theo một khung giờ riêng, khác biệt hoàn toàn với người bình thường. Với họ, tiếng còi xe giờ tan tầm giống như tiếng chuông báo thức một ngày mới bắt đầu.

“Xóm trọ tạm” có khoảng 20 phòng nằm sát vách nhau. Dân thuê trọ rất đa dạng bao gồm phần lớn những hộ gia đình và có cả người mưu sinh một cách “đơn độc”.
5h chiều là lúc mọi hoạt động tại đây diễn ra “tấp nập” nhất. “ Những lúc cao điểm, cánh đàn ông bọn anh phải nhường phòng tắm duy nhất cho chị em”. Sinh hoạt chung, vệ sinh không khép kín nên đây dường như là thói quen của mỗi người đàn ông sinh sống tại đây.
Chiều tối, chị Thúy bắt đầu chuẩn bị cho gánh hàng đêm của mình. Xuất phát từ 12h đêm, chị chỉ trở về xóm trọ khi những bắp ngô, củ khoai của mình được bán hết.
Mỗi người một việc nhưng khoảng sân nhỏ phía cuối khu trọ là nơi duy nhất có thể gắn kết mọi người. Mọi khó khăn hay những chuyện đùa vui đều được chia sẻ tại đây.
1 vòi nước dùng chung nên tất cả mọi sinh hoạt đều phải được tận dụng một cách hợp lý.
Họ dùng bữa tối ngay sau khi các thủ tục vệ sinh cá nhân được hoàn thành .Nếu sống theo hộ thì bữa tối là một bữa đặc biệt quan trọng. Đây là bữa duy nhất đông đủ mọi thành viên trong gia đình.
Sau bữa cơm tối là khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc vào ban đêm.
Hoặc đơn giản chỉ là những trò chơi may rủi.
Nguyễn Văn Linh, 18 tuổi, là một trong số ít những cậu sinh viên “di cư” theo bố mẹ lên Hà Nội học tập. Cũng giống bao gia đình bình thường khác, người cha người mẹ thuê trọ tại đây cũng ấp ủ hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con cái mình. Họ đi tha hương cầu thực nơi đất khách quê người chỉ với ước muốn cho gia đình được ấm no, sung túc. Không biết đến bao giờ những ước mơ của họ mới thành hiện thực nhưng hiện hữu trước mắt họ hiện tại là vô vàn khó khăn,
cực nhọc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn