MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
khu tập thể

Cuộc sống ở khu tập thể tuổi đời gần 70 năm, nằm ngủ cũng sợ nhà sập

NGỌC CHI LDO | 08/10/2023 06:00

Cầu thang và sàn gỗ kêu ọt ẹt; không khí ẩm mốc, thiếu nhà vệ sinh,... tình cảnh này đã diễn ra nhiều năm tại nhiều khu tập thể tại phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến những hộ dân ở đây lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi.

This browser does not support the video element.

Được xây dựng từ những năm 50 của thế kỉ trước để phân chia cho cán bộ công nhân viên, đến nay các khu tập thể nhà gỗ ở phường Chương Dương (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
Sống ở khu tập thể gỗ 14 phường Chương Dương (Hà Nội) từ năm 1956, bà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ: “Ngày tôi về làm dâu, khu tập thể này không như ‘khu ổ chuột’ như bây giờ. Qua nhiều năm, các gia đình sinh con, đẻ cái rồi nhiều thế hệ ở trong khu tập thể này nên họ phải cơi nới thêm, chia nhỏ các căn nhà để ở. Khổ lắm, chật chội lắm.”
Theo ông Lư Văn Long (hộ dân sống ở khu tập thể 14, phường Chương Dương, Hà Nội) cho biết: “Ở đây nhà nào cũng nhỏ, chỉ tầm khoảng 18 mét vuông hoặc nhỏ hơn nên đa phần không có công trình phụ (bếp nấu, nhà vệ sinh) ở trong nhà. Nhà tôi may mắn có được gian bếp nấu rộng rãi, nhưng cũng phải gia cố sửa sang nhiều. Phải ốp thêm gạch để tường không bị ẩm mốc và bong tróc.”
Theo ghi nhận, cầu thang đi lên của khu tập thể gỗ số 11 không còn được sử dụng vì quá mục nát. Để đảm bảo an toàn, những người dân ở khu tập thể này đã thống nhất chỉ sử dụng duy nhất cầu thang xuống. Thế nhưng lối đi này cũng đã xuống cấp mặc dù đã nhiều lần được gia cố, đóng thêm gỗ. Tình trạng này cũng diễn ra ở hầu khắp các cầu thang của các khu tập thể gỗ ở phường Chương Dương (Hà Nội). 
Vì là sàn gỗ ngăn cách giữa 2 tầng, vậy nên dù sàn gỗ đã ọp ẹp, bị mối mọt theo thời gian nhưng cũng không ai dám sửa chữa.
Theo những hộ dân sinh sống ở đây, dù ngày hay đêm nhà của họ cũng trong tình trạng thiếu ánh sáng trầm trọng. Những ngày nắng nóng cao điểm, mặt trời lên cao mới có chút ánh sáng chiếu vào nhà.
Diện tích nhà quá chật trong khi trung bình mỗi căn nhà ở đây có khoảng 3 - 4 người sinh sống nên đồ đạc đều được để bớt ra ngoài hành lang. Những tấm đệm cũ được những người dân tận dụng khoảng không giàn đỡ mái nhà để cất.
Theo anh Nguyễn Văn Tùng, người dân tại khu tập thể gỗ số 17 ở phường Chương Dương (Hà Nội) cho biết: "Khu tập thể này chủ yếu là dân từ các tỉnh, có thu nhập thấp đến thuê trọ làm ăn sinh sống, vợ chồng tôi cũng là 1 trong số đó. Nhà tôi đang thuê rộng gần 20 mét, mỗi tháng tiền thuê mất 2 triệu đồng. Mặc dù giá thuê nhà so với điều kiện sinh hoạt ở đây không cân xứng nhưng vì mưu sinh ở đây dễ nên cũng phải chịu.”
Với những hộ gia đình không có điều kiện, họ đều phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Theo bà Trầm Thị Ngâm - Trưởng ban công tác mặt trận, đây vốn dĩ là nhà sinh hoạt cộng đồng nhưng vì xuống cấp nên được chuyển đổi công năng. Tuy nhiên, mặc dù có cán bộ, bảo vệ trực thường xuyên nhưng ở đây, mỗi khi đêm về lại là nơi tụ tập của nhóm người tệ nạn.
Với mức độ đặc biệt nguy hiểm của những khu tập thể gỗ này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều chủ trương di chuyển khẩn cấp những hộ dân sinh sống ở đây. Có thể kể đến như đợt 1 từ năm 2006 (đã di chuyển các hộ dân 7 khu nhà gỗ đặc biệt nguy hiểm), đợt 2 năm 2013 (đã di chuyển 2 hộ dân từ 2 khu nhà gỗ bị cháy 13, C8), đợt 3 năm 2015 (mục tiêu di chuyển các hộ dân từ 8 khu nhà gỗ 1 a 7 9 10 11 14 16 và 17) và gần đây nhất ngày 25/7/2023, toàn bộ các hộ dân còn lại tại khu nhà gỗ số 9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn