MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ngõ siêu nhỏ

Cuộc sống trong những con ngõ siêu nhỏ ở nơi đắt đỏ nhất nhì Hà Nội

NGỌC CHI LDO | 04/10/2023 19:00

Bên trong những con ngõ siêu nhỏ, sâu hun hút giữa lòng phố cổ Hà Nội là cuộc sống ẩm thấp, chật chội, cách biệt hoàn toàn với sự phát triển của Thủ đô hiện đại.

This browser does not support the video element.

Ngõ nhỏ, nhà nhỏ là một 'đặc sản' của Hà Nội, đặc biệt là ở phố cổ. Mặc dù có giá bất động sản cao 'ngất ngưởng' thế nhưng cuộc sống người dân ở đây rất bất tiện vì quá chật chội. Nhiều con ngõ dẫn lối vào nhà dù ngày hay đêm cũng đều tăm tối.
Hơn 10 năm sống trong con ngõ 33 Hàng Điếu (Hà Nội), bà Lê Thị Nga chia sẻ: "Tôi sống ở đây đã lâu nhưng vẫn không thể quen được nhịp sinh hoạt này. Trong con ngõ này có 8 hộ, trung bình mỗi hộ có khoảng từ 3 đến 4 người vì đất chật người đông nên không gian sống đều phải chia sẻ với nhau. Chỗ nấu nướng này không phải chỉ của riêng nhà tôi mà là của 3 hộ nữa. Cứ nấu xong món nào là bê vào nhà luôn món đấy vì làm gì có chỗ để'.
Cũng theo bà Nga, các hạng mục ở trong con ngõ này đã xuống cấp nhiều nhưng vẫn rộng, thoáng và sạch sẽ hơn rất nhiều con ngõ nhỏ khác trên phố cổ vì vẫn có chỗ để xe.
Theo chia sẻ của nhiều hộ dân, vấn đề đau đầu nhất khi sống trong các con ngõ nhỏ là thiếu không gian sinh hoạt riêng tư, nhà cửa lúc nào cũng ẩm thấp và chật chội.
Trung bình mỗi một căn nhà trong các con ngõ nhỏ chỉ rộng từ 10 đến 12 mét vuông nên việc nhiều gia đình phải cơi nới, thiết kế thêm công trình phụ ngoài nhà là điều không mấy xa lạ.
Ông Nguyễn Xuân Quý (ngõ 15 Hàng Điếu, Hà Nội) cho biết: "17 hộ, gần 100 người sống trong con ngõ này ngày ngày ra vào lúc nào cũng chạm mặt nhau, chờ người này người kia làm việc xong đến lượt mình là khung cảnh quá quen thuộc với tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết có phải mình đang sống ở Thủ đô, ở phố cổ nơi cái gì cũng đắt đỏ không nữa".
Bức tường bong tróc nhuốm màu thời gian, trần nhà xập xệ và hệ thống điện đã cũ không đủ đảm bảo an toàn.
Không đủ điều kiện sống tối thiểu, một số gia đình đã 'dứt áo ra đi', cho thuê lại nhà. Căn nhà rộng nhất trong con ngõ 33 Hàng Điếu (Hà Nội) này được một gia đình thuê lại không phải để ở mà để làm nhà kho chứa sắt vụn.
Người phụ nữ loay hoay, phải tháo từng món đồ trên xe xuống để bê vào ngõ.
Dù ngõ ngỏ, nhưng nhiều hộ dân sinh sống ở đây vẫn tận dụng tối đa khoảng không trước ngõ để kinh doanh, buôn bán. Theo ông Nguyễn Phạm Công Đức (Chuyên gia giảng dạy bộ môn kĩ năng sinh tồn - Trung tâm kĩ năng mềm) cho biết: "Những ngôi nhà trong các con ngõ nhỏ ở phố cổ không đủ các điều kiện sống an toàn cơ bản, rất nhiều nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt hơn là những căn nhà này còn không đảm bảo an toàn cháy nổ. Nhà trong phố cổ hầu hết có 'tuổi thọ cao', hệ thống điện cũ kĩ và gần như không có bất cứ hệ thống thoát hiểm đạt tiêu chuẩn cũng như hệ thống phòng cháy đồng bộ. Nên để hạn chế tối đa nguy cơ về cháy nổ những gia đình ở đây cách đơn giản nhất là trang bị những thiết bị phòng chống cháy nổ như bình cứu hỏa chẳng hạn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn