MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù thời tiết nắng nóng tại Đà Nẵng kéo dài nhưng người lao động vẫn phải đảm bảo tiến độ công việc hằng ngày.

Đà Nẵng: Người lao động vất vả mưu sinh dưới cái nắng đổ lửa

Thanh Chung - Nguyễn Linh LDO | 23/06/2022 16:59

Đà Nẵng - Thời tiết oi bức, nắng nóng kéo dài trong những ngày gần đây đã ảnh hưởng rất lớn đến người dân, đặc biệt là những người lao động ngoài trời.


Dưới chân cầu Ngã 3 Huế, bác phu xe tranh thủ chợp mắt để bắt đầu chuyến hàng chiều.
Nhiều người lựa chọn chân cầu Trần Thị Lý để nghỉ ngơi.
Giấc ngủ trưa quý giá của hai cô làm nghề bán vé số bên bờ hồ công viên.
Chân cầu vượt Trần Thị Lý là nơi tránh nắng và chờ bạn hàng của bác phu kéo xe.
Bác chở hàng phải uống nước liên tục vì trời nắng nóng và mất nước.
Người dân tìm mọi cách để đối phó với thời tiết oi bức trong những ngày này.
Một bác làm nghề đạp xe xích lô chở hàng chật vật mưu sinh trong cái nắng 40 độ C. Cứ đạp xe được khoảng 15 phút là bác Tuấn lại dừng lại để lau mồ hôi
Khổ nhất vẫn là những người thợ hồ phải làm việc nặng nhọc liên tục nhiều giờ đồng hồ dưới trời nắng gắt.
Dưới thời tiết nắng nóng kéo dài có nơi lên đến 40 độ C, nhiều người “sợ” ra đường.
Cô Ngô Thị Nga mưu sinh bằng nghề lượm ve chai tranh thủ chợp mắt dưới bóng râm ven đường.
Công viên có lẽ là lựa chọn tốt nhất để nghỉ ngơi của người lao động.
Mọi người chen chúc nhau dừng đèn đỏ dưới bóng râm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn