MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Dẫm đạp lên rác" chỉ sau một đêm Countdown

"Dẫm đạp lên rác" chỉ sau một đêm Countdown

Hồng Diệp - Hiệp Phạm LDO | 01/01/2024 08:40

Sự kiện Countdown chào đón năm mới 2024 diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm thu hút cả nghìn người quan tâm. Thế nhưng trái lại với sự vui vẻ, náo nhiệt chỉ cách đó ít giờ, dòng người ra về để lại một cảnh tượng toàn rác thải.

Ngay sau khi đêm nhạc Countdown kết thúc, dòng người nhanh chóng ra về, chỉ còn rác là ở lại.
Khu vực người dân đứng xem chương trình ca nhạc, rất nhiều túi nilon, vỏ chai nước, đồ ăn,... được vứt la liệt trên mặt đất tạo nên một cảnh tượng vô cùng mất thẩm mỹ.
Các công nhân vệ sinh môi trường đã bắt tay ngay vào công việc dọn dẹp sau khi mọi người ra về.
Tại dọc các vỉa hè, các quán ăn, hàng nước bên đường tranh thủ bán cho khách khi đứng xem ca nhạc và để lại những túi rác bừa bãi, nham nhở.
“Năm nào cũng đếm ngược, năm nào cũng thế, người dân cứ ra về là để lại một bãi chiến trường toàn túi nilon và rác thải. Công nhân vệ sinh môi trường chúng tôi dọn đến 4-5h sáng may ra mới hết được. Đúng là cảnh tượng dẫm đạp lên rác mà đi.” - Chị Ninh Thị Loan (Công nhân vệ sinh môi trường quận Hoàn Kiếm) bức xúc chia sẻ.
Tại khuôn viên gần bồn hoa, người dân cũng dẫm đạp lên cỏ, xả rác bừa bãi cả trong khu vực này.
“Tôi thấy thật bất ngờ khi mọi người ra về lại để lại nhiều rác thế. Dù đã được tuyên truyền nhiều nhưng có vẻ ý thức người dân chưa thay đổi.” - Cô Thu Minh (công nhân vệ sinh môi trường quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.
Ly nước không uống hết cũng “được” người dân tranh thủ móc tạm vào rào chắn chứ không vứt ở thùng rác.
Những hình ảnh không mấy tốt đẹp này đã không còn là một vấn đề xa lạ, thậm chí được lên án rất nhiều lần. Thế nhưng vấn đề này sẽ còn tồn tại lâu dài, gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và trong mắt bạn bè quốc tế nếu người dân không tự giác thay đổi, nâng cao ý thức của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn