MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành trình 12 giờ liện tục lênh đênh trên sông, biển cùng ngư dân ở Thái Bình săn cá khoai lưới. Ảnh: Nam Hồng

Đầu năm mới cùng ngư dân Thái Bình vươn khơi săn lộc biển

TRUNG DU LDO | 15/02/2024 13:09

Thái Bình - Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, giá cá khoai lưới tăng cao ở mức 250.000 đồng - 300.000 đồng/kg. Phóng viên Lao Động đã có chuyến ra khơi đầu năm cùng ngư dân ở huyện ven biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để đi săn loài cá được gọi là lộc biển này.

Hơn 4h sáng ngày 14.2 (tức Mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), xuất phát từ khu dân cư xóm 4 (thôn Đông Biên Nam, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải) chúng tôi di chuyển bằng xe máy để ra bến đò Bồng He - nơi hơn hai chục chiếc thuyền loại nhỏ của ngư dân xóm 4, xã Nam Hồng neo đậu.
Sau khi chuẩn bị đồ đạc, đổ dầu vào đầy máy, thuyền của vợ chồng ông Phạm Văn Hưng (45 tuổi) bắt đầu rời bến lúc 4h25, bước vào hành trình dài 15 hải lý để ra điểm đánh bắt cá tôm, hải sản trên Biển Đông.
Chuyến đi này mang theo hy vọng của đoàn thuyền sẽ đánh bắt được nhiều cá khoai là loài cá được săn đón quanh năm, đặc biệt vào những ngày đầu năm mới. Một vài ngày trước đó, giá cá khoai lưới đánh bắt trong ngày dao động trung bình từ 250.000 300.000 đồng/kg, thậm chí có nơi lái buôn đẩy giá lên gần 500.000 đồng/kg.
Sau khoảng 2 giờ thuyền lênh đênh vượt sông Hồng, băng băng ra phía cửa Ba Lạt. Cuối cùng thuyền trưởng Phạm Văn Hưng cũng đã vặn nhỏ máy lại, tìm điểm thích hợp để buông lưới.
Ngay khi vừa nhấc thử mấy mét lưới đầu đã thấy dăm con cá khoai béo múp, trắng hồng dính lưới, gia đình ông Hưng vội vã trả lưới xuống ngâm tiếp, đồng thời khẩn trương di chuyển thuyền để thả nốt các vàng lưới còn lại.
Giây phút thảnh thơi duy nhất của các ngư dân kéo dài khoảng chục phút đồng hồ là thời gian đã thả xong hết lưới. Hai bạn thuyền sát lại, cập vào nhau để ngồi uống nước, ăn sáng lót dạ bằng những món ngày Tết mang từ đất liền ra như bánh chưng, giò.
Song song với việc bám biển, đánh bắt cá tôm, mọi ngư dân đều ý thức cao việc bảo vệ chủ quyền của đất nước trên biển, cũng như tuân thủ việc đánh bắt nhưng giữ gìn môi trường biển, tuyệt đối không sử dụng các phương pháp đánh bắt theo kiểu tận diệt.
Ông Phạm Văn Hưng, chia sẻ: "Những năm gần đây, do lượng tàu thuyền lớn được đầu tư hiện đại nhiều, dùng công nghệ đánh bắt cao nên cá tôm ở biển giảm đi trông thấy. Chúng tôi mong sao Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải có những chính sách quan tâm, ưu tiên, hỗ trợ cho những hộ đánh bắt, khai thác nhỏ, lẻ để chúng tôi yên tâm bám biển, phát triển kinh tế".
Trong khi đợi vợ chồng thuyền trưởng Hưng xao lưới, gỡ cá, chúng tôi được thiết đãi những sản vật tươi, ngon nhất vừa được bắt ở biển lên như gỏi cá khoai, bề bề hấp.
Đến 14h ngày 14.2, vợ chồng ông Hưng dọn vàng lưới cuối cùng để trở lại bến bán cá, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
Buổi biển này gặp may, thuyền nhà vợ chồng ông Hưng bắt được tổng cộng 50 kg cá khoai loại ngon, vừa về đến bến, thương lái trên bờ đã đợi sẵn, tranh nhau mua, chọn cá, trả giá. Mỗi kg cá khoai ngày Mùng 5 Tết có giá 200.000 - 250.000 đồng, tính cả các loại tôm, cá, bề bề khác, sau khi trừ chi phí thuyền ông Hưng thu về hơn chục triệu đồng cho 12 tiếng cực khổ, vất vả, lênh đênh trên biển. “Nghề biển này phập phù, bấp bênh lắm, hầu như tất cả nhờ lộc trời, lộc biển. Có khi nay biển lặng, trời đẹp gặp cá, kiếm được cả chục triệu nhưng cả tháng sau biển động, gió mùa, có ra biển cũng đành trở về, lỗ cả tiền dầu máy. Đấy là chưa kể sau mỗi chuyến đi như hôm nay, lưới bị rách nhiều lại phải vá hoặc mua mới. Chưa kể khấu hao máy, thân thuyền cũng rất nhanh, nay hỏng mai sửa“, ông Hưng vui mừng nhưng không khỏi lo lắng sau buổi ra khơi thắng lợi.

This browser does not support the video element.

Chuyến hành trình vươn khơi đầu năm cùng ngư dân huyện ven biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình săn lộc trời cá khoai lưới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn