MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề lớp 10 Nguyễn Tất Thành nhắc "niềm tin và gian khó" trong dịch COVID-19

Nhóm PV LDO | 22/07/2020 12:12

Sáng nay (22.7) các sĩ tử đã hoàn thành bài thi môn Văn vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành

Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành đã đề cập đến khoảng thời gian cả nước cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, từ đó học sinh nêu quan điểm về ý kiến "Gian khó qua đi, niềm tin ở lại". Câu tự luận văn học vào bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của nhà thơ Phạm Tiến Duật. 
 Hầu hết các học sinh đều cảm thấy hứng thú với đề Văn mang tính thời sự của trường Nguyễn Tất Thành năm nay. Theo ghi nhận của phóng viên, các sĩ tử giữ tâm lý khá thoải mái khi ra khỏi phòng thi. 
Bạn Mai Thị Quỳnh Ngân (THCS Sài Đồng) cho rằng đề thi hơi dài so với khoảng thời gian 90 phút. "Em nghĩ đề Văn này bình thường nhưng hơi dài so với thời gian 90 phút nên nhiều bạn có thể không làm kịp. Đề thi của Sở vừa qua dễ hơn và bọn em cũng phân bổ thời gian dễ hơn. Em nghĩ mình sẽ được tầm 7-8 điểm". Quỳnh Ngân cũng cho biết thêm trước đó cũng thi thêm trường chuyên để cọ sát. 
Nhiều thí sinh cũng nhận xét đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành khó hơn một chút so với đề thi Văn vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội vừa qua.                                              
 Kỳ thi nào cũng vậy, các bậc phụ huynh luôn đứng bên ngoài túc trực để đón con ngay khi con ra khỏi phòng thi. 
 Do các sĩ tử Hà Nội vừa trải qua kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập nên kỳ thi này các bậc phụ huynh cũng giữ tâm lý thoải mái hơn. Chị Nguyễn Như Mai (Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết: "Đề của Sở cháu làm khá tốt nên tôi cũng yên tâm phần nào. Thi tiếp vào Nguyễn Tất Thành là do sở thích và ý muốn của cháu nên tôi cũng chiều theo con". 
Tuy nhiên, một số phụ huynh khác vẫn khá căng thẳng do nguyện vọng hàng đầu là muốn con thi đỗ Nguyễn Tất Thành.
Chiều nay các sĩ tử sẽ bước vào thi môn Toán và sáng mai (23.7) là môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 90 phút.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn