MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đèn cao áp “thi nhau” rực sáng giữa trưa nắng gắt

Tạ Quang LDO | 24/06/2021 22:03

Mặc dù đang là buổi trưa, nhưng hàng trăm bóng đèn cao áp vẫn sáng rực trên khắp con đường ở ấp Thuận Tiến B – Thuận An – Bình Minh – Vĩnh Long.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, khoảng hơn 12h30 ngày 24.6 trên đường đoạn ấp Thuận Tiến B – Thuận An – Bình Minh – Vĩnh Long có hàng trăm bóng đèn cao áp vẫn sáng rực giữa thời tiết nắng gắt.
Sau khoảng 1h đồng theo dõi, đến 13h20 phóng viên vẫn thấy đèn sáng.
Đèn trắng, đèn vàng “thi nhau sáng” giữa trưa.
Nhiều đèn còn tắt một bên, sáng một bên.
Thậm chí nhiều cột đèn còn lắp sai hướng chiếu sáng.
Anh Trần Văn Chung sống tại ấp Thuận Tiến B – Thuận An (Vĩnh Long) chia sẻ: “Tôi không hiểu sao giữa trời nắng chang chang như này lại để đèn cao áp. Đã có rất nhiều bóng như vậy mà không được sửa, tình trạng này đã diễn ra lâu rồi”.
Cũng như anh Chung, bà Lê Thị Lớp sống tại ấp Thuận Tiến C – Thuận An (Vĩnh Long) cũng không khỏi ngán ngẩm: “Nhà nước đang kêu gọi chung tay tiết kiệm điện, người dân hưởng ứng tiết giảm sử dụng các thiết bị điện không cần thiết còn ở đây lại “thắp sáng trưng” giữa trưa nắng. Tôi không biết hiểu sao nữa!”.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Thành Phương - Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết: “Do đơn vị bảo trì đang tu sửa không kéo điện nhà dân ra được vì 2 bên đường quốc lộ xe cộ đi lại rất nhiều nên đã lấy điện tại cột và sẽ khắc phục sớm”.
Ông Phương cũng thông tin thêm, về những đèn cao áp “lỏng lẻo” chiếu ngang không chiếu xuống đường là do “gió”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn