MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đền, chùa Yên Bái vắng tanh dù đang vào mùa lễ hội.

Đền, chùa Yên Bái vắng tanh do dịch bệnh

Văn Đức - An Trịnh LDO | 19/02/2021 14:55

Các hoạt động văn hoá, lễ hội không được diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Yên Bái trầm mặc, vắng lặng ngày đầu Xuân.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hàng loạt các hoạt động mừng Xuân thường niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái như các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động thể thao chào Xuân; Lễ hội đền Đông Cuông... đã tuyên bố hủy bỏ hoặc chỉ tổ chức phần “lễ”, không tổ chức phần "hội".

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, trong dịp Tết vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Một số cá nhân, tổ chức đã hủy đặt phòng, tour; các cơ sở lưu trú du lịch bị hủy khoảng 70% số phòng đã đặt; các di tích, đình, đền, chùa, danh lam thắng cảnh giảm số lượng khách du lịch đến tham quan.

Đền, chùa Rối tại xã Tân Thịnh, TP. Yên Bái dù đang vào những ngày lễ chính nhưng có rất ít du khách đến chiêm bái.
Đền Tuấn Quán - Một trong những địa điểm du lịch tâm linh trọng điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng thưa thớt người qua lại.
Khu vực vào đền mọi năm chật cứng, nay vắng tanh.
Lượng người đến chiêm bái cũng giảm đáng kể.
Lượng khách đến thăm quan, chiêm bái đầu năm tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đếm trên đầu ngón tay.
Lượng du khách thập phương đến với đền giảm mạnh so với mọi năm. Dù đang vào vào những ngày chính của lễ hội đền Đông Cuông (ngày mão đầu tiên của năm mới) nhưng du khách đến đây chủ yếu là người địa phương.
Theo anh Hoàng Tiến Luận - Ban quản lý khu di tích đền Đông Cuông thì năm nay nhà đền vẫn tổ chức phần lễ đầu năm nhưng không tổ chức phần hội.
Những vật dụng chuẩn bị cho lễ hội tại đền đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng đều bỏ không sử dụng.
Các điểm sắp lễ hàng năm vào dịp này nhộn nhịp, chen chúc nhưng nay vắng lặng.
Các hàng quán mở ra vắng khách, chủ quán chỉ ngồi chơi điện thoại để giết thời gian.
Các quán mở dọc đường vào đền mọi năm đông đúc nhưng nay không một bóng người.
Một số sạp hàng rong còn đắp chiếu để đấy vì không có người mua.
Bãi trông giữ xe cửa đền cũng thưa thớt chủ yếu là xe của nhân viên nhà đền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn