MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đến cổng trường thi... thấu nỗi lòng cha mẹ

Nhóm PV LDO | 13/06/2021 10:07

Những cái ôm, những cái đập tay, hay lời chúc và cả những ánh mắt cha mẹ dõi theo từng bước chân sĩ tử vào cổng trường thi... Hình ảnh này được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tại nhiều điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội. Các bậc phụ huynh luôn theo sát con em mình, truyền cho con động lực bằng những hành động đầy tình yêu thương trước kỳ thi quan trọng.

Sáng 12 và 13.6, hơn 93.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022. Cả hai ngày, trời Hà Nội mưa như trút nước. Việc này đã ít nhiều khiến quá trình di chuyển từ nhà đến điểm thi của các sĩ tử gặp khó khăn. Dù đã mặc áo mưa, nhưng rất nhiều sĩ tử và cha mẹ vẫn bị ướt. Ảnh: Thiều Trang
Khóa học sinh lớp 9 năm nay chịu nhiều thiệt thòi khi phải liên tiếp tạm dừng đến trường, chuyển qua học online. Bước vào kỳ thi chuyển cấp vốn được coi là "căng thẳng hơn đại học", sự lo lắng, hồi hộp hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt của sĩ tử và cả phụ huynh. Ảnh: Hải Nguyễn
Và muốn hiểu thấu tấm lòng cha mẹ, hãy đến cổng trường những ngày thi. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại những hình ảnh xúc động, là cử chỉ thể hiện tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, để cổ vũ tinh thần con trong ngày "vượt vũ môn". Ảnh: Hải Nguyễn
Khi con bước vào trường thi...
… phía sau là ánh mắt dõi theo của cha mẹ, với đầy sự lo lắng, hồi hộp. Ảnh: Hải Nguyễn
“Chỉ cần con tự tin vào bản thân mình và bình tĩnh làm bài. Khi đã nỗ lực hết sức, dù kết quả có ra sao, với mẹ, con đã là người chiến thắng” - phụ huynh gửi lời động viên đến con cái khi cùng con đến cổng trường thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngày 13.6, hai mẹ con chị Bùi Thanh Vân - Đỗ Thuý Ngân đến điểm thi tại Trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy) từ sáng sớm. Chị Vân chia sẻ, gia đình cảm thấy đôi chút lo lắng khi thời gian qua dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình ôn tập và tâm lý của các con. Thương con, trước khi con gái bước vào phòng thi, chị Vân dành cho con một cái ôm và hành động cụng tay để cổ vũ tinh thần. Hình ảnh và tâm trạng của chị Vân cũng đại diện cho hàng nghìn ông bố, bà mẹ ngoài cổng trường thi lúc này. Ảnh: Hải Nguyễn
Khoảnh khắc bà mẹ dành cho con gái cái ôm thật chặt trước khi con bước vào phòng thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Người cha ân cần tháo "đồ bảo hộ" cho đôi giày của con trong thời tiết mưa lớn. "Ngày bình thường, con trai tự làm hết mọi việc. Nhưng nay là ngày thi tôi muốn tháo giúp con như một cách động viên tinh thần cho con". Ảnh: Hà Phương
Quãng thời gian từ 7h30 đến 11h20 - từ lúc thí sinh bước vào phòng thi và kết thúc 2 môn thi, nộp bài, bước ra cổng trường - 4 tiếng đó, với không ít cha mẹ, thấy sao đằng đẵng.
Phía trong, sĩ tử căng thẳng và tập trung làm bài thi...

... thì ngoài cánh cổng trường, phụ huynh cũng hồi hộp, căng thẳng và mong ngóng con em mình từng giây từng phút. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, thí sinh phải thi liền 2 môn trong một buổi sáng, nên thời gian thí sinh ở trong phòng thi lâu hơn. Nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi con phía ngoài điểm thi. Đơn giản, lòng cha mẹ cũng như "lửa đốt". Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều phụ huynh đã "dầm mưa", lặng lẽ chờ con phía ngoài cổng trường thi. Trong ảnh là ông nội cầm ô ngóng chờ cháu từng thời từng khắc khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều ông bố, bà mẹ khi nhìn bức hình này sẽ thấy đâu đó hình ảnh của mình. Khi tiếng trống ở điểm thi báo hiệu giờ nộp bài, phía ngoài cổng, các ánh mắt cùng dõi về một hướng, ngóng chờ con mình bước ra từ cổng trường thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Khi hoàn thành kỳ thi quan trọng, phía sau niềm vui của con khi bước ra cổng trường là biết bao nỗi niềm của bậc làm cha, làm mẹ. Ảnh: Hải Nguyễn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn