MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ tấp nập khách viếng trong ngày đầu nghỉ lễ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG LDO | 30/04/2022 11:42

Cần Thơ - Sáng 30.4, rất đông người dân đã đến thăm viếng Đền thờ Vua Hùng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.

 Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động tại Cần Thơ, sáng 30.4, đông đảo người dân đến tham quang và viếng Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ. Ngay khi vừa mới khánh thành, công trình này đã trở thành điểm nhấn du lịch lịch sử văn hóa thu hút du khách.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung trước cổng Đền thờ Vua Hùng. Trong tâm thế vui tươi và phấn khởi. Đây là dịp để người dân từ khắp mọi nơi quy tụ về bày tỏ lòng thành kính, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của mình.
Hân hoan trong trang phục cờ đỏ sao vàng, bà Nguyễn Thị Hiền (74 tuổi, Cần Thơ, thành viên đội Dưỡng sinh phường Trà An, quận Bình Thủy) chia sẻ: "Sau khi tập dưỡng sinh tại công viên Bình Thủy, chúng tôi đến đây viếng các vua Hùng nhân lễ 30.4. Nhóm chúng tôi có 18 người, chia nhóm ra để vào dâng hương các bậc tiền nhân được thuận tiện hơn".
Những du khách đến viếng Đền Thờ Vua Hùng tại Cần Thơ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ những người già, người trung niên cho đến các trẻ nhỏ đều đã có mặt từ sớm. 
Đa phần du khách đến đây đều lưu giữ những bức hình lưu niệm. Hầu hết người dân đến Đền thờ Vua Hùng ngoài mục đích tham quan, du lịch còn với mong muốn được cầu nguyện được cuộc sống bình an, sung túc.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (Cần Thơ) cho biết: "Đây là địa điểm đầu tiên trong chuyến tham quan của tôi trong dịp 30.4. Cảm giác rất khó tả vì tôi được bước vào khuôn viên của lịch sử, nơi những người đã có công dựng nước cho dân tộc ta. Đông đúc người dân đến đây vui chơi kính lễ khiến tôi càng cảm nhận được tinh thần yêu nước của dân tộc".

Người dân thành kính dâng hương với ước nguyện cầu mọi điều thiện lành đến với tất cả những người con của Vua Hùng.
Một cụ già ngồi trên chiếc xe lăn cũng được con gái đưa tới đây để dâng hương. 
Có thể nói, Đền thờ Vua Hùng chính là địa điểm tâm linh cao quý giúp những người con Việt Nam được bày tỏ lòng thành đến các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước. Những nén hương đầu tiên trong ngày được cháy đỏ đã thể hiện tinh thần yêu nước hào hùng, rạo rực của bao thế hệ dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn