MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bay như... sạt nóc nhà.

Đi bộ và uống cà phê ngắm máy bay

Chùm ảnh của Việt Văn LDO | 13/10/2019 15:50

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện thời đang hoạt động hết, thậm chí quá cả công suất. Ở quận Gò Vấp gần sân bay, người dân đã quen tiếng ồn của máy bay đến độ gần như... không nghe thấy gì. Còn du khách, nhiều khi đi đường nghe tiếng ầm ầm của “chim sắt”, ngẩng mặt lên thấy chiếc máy bay to kềnh bay ngang đầu, gần đến nỗi, tưởng như bắc thang là chạm tay vào bụng nó được. Đi vào các con hẻm trên đường Quang Trung ngắm máy bay càng rõ hơn, gần hơn.

Ngửa mặt ngắm máy bay.
 
Dùng điện thoại thông minh chớp ảnh “cúng phây”.
 
Đứng cả dậy ngắm và chụp.
 
Hai du khách Nhật bản thích thú với cảnh tượng.
 
Trời về chiều, sắc mây dần sẫm.
 
Hạ thấp độ cao hạ cánh.
 
Vừa tâm sự vừa ngắm máy bay.
 
Chiều nhiều mây trên phố Quang Trung.

Ai đó muốn lãng mạn hơn thì mời lên các quán cà phê ngắm máy bay. Ở Gò Vấp có khoảng 4 - 5 quán cà phê có view cao ngắm máy bay. Có quán có mái che, có quán không, giá cả đồ uống cũng không cao lắm, có điều, thường chủ thu tiền trước cho... yên tâm.

Không chỉ những đôi trẻ đến đây vừa tâm sự vừa ngắm máy bay hay du khách tò mò thấy lạ ngó chơi mà nhiều bạn trẻ với máy ảnh “khủng” đến đây chờ chụp máy bay, vừa đưa lên “cúng phây”, vừa chào bán cho khách có nhu cầu. Số này nắm vanh vách giờ bay, tính năng các loại máy bay làm ai mới gặp phải "mắt tròn mắt dẹt".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn