MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Di tích lịch sử, văn hoá tại Hà Nội mở cửa trở lại thu hút các bạn trẻ

LƯƠNG HẠNH LDO | 16/02/2022 19:47
Sau Tết Nguyên đán 2022, những khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu, nhà tù Hoả Lò... đã đồng loạt mở cửa trở lại thu hút khách du tham quan đặc biệt là những người trẻ. 
Sau một thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, Hà Nội cho phép các di tích mở cửa trở lại, đón khách trong dịp đầu năm mới Nhâm Dần.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trưa 16.12, khách tham quan bắt đầu di chuyển đến các địa điểm di tích lịch sử dù thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ.
Trước lối vào Văn Miếu, nhân viên kiểm soát vé yêu cầu khách tham quan phải khai báo y tế qua phần mềm PC-COVID, rửa tay và đo thân nhiệt.
Anh Phan Trí Dũng (SN 1997) trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh cùng bạn ra Hà Nội du xuân. Trước đó, anh Dũng đã đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến đi của anh diễn ra trong vòng 2 ngày. Sau đó, anh Dũng sẽ tiếp tục di chuyển đến thành phố Hà Giang.
Chị Đặng Thúy Hiền (SN 2000) trú tại Sài Gòn cùng gia đình ra thăm Hà Nội. Chị Hiền chọn thăm quan nhà tù Hỏa Lò. “Tôi thực sự cảm thấy tự hào bởi những gì chứng kiến nơi đây“, chị Hiền chia sẻ.
Cảnh tượng những tù nhân bị tra tấn, hành hình được tái hiện lại khiến không ít khách du lịch phải rùng mình khi tới tham quan nhà tù Hỏa Lò. 
Du khách đến thăm quan chụp ảnh, lưu lại những thông tin được trải nghiệm tại nhà tù...
Ngoài tái hiện lại khu tra tấn, giam giữ chiến sĩ cộng sản, nhà tù Hỏa Lòa còn trưng bày hàng loạt các hiện vật của lính Pháp, Mỹ...
 Chị Trần Thị Yến (SN 1998) quê Quảng Ninh cho hay: "Đây là một trải nghiệm mà người trẻ nên có. Việc này sẽ giúp thế hệ sau biết trân trọng những gì cha ông ta đã phải hy sinh, đánh đổi".
Đan xen trong hành trình cảm xúc và không gian nghẹt thở đến thắt tim của ngục tù, du khách được nghe câu chuyện về tinh thần lạc quan, yêu thơ ca, sách vở của những chiến sĩ cách mạng.
Một mảnh xác máy bay B-52...


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn