MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Diện mạo mới của mảnh đất Tân Trào sau 78 năm đón Bác Hồ

Nguyễn Tùng LDO | 19/05/2023 09:41
Tuyên Quang - Những ngày này của 78 năm trước Bác Hồ về tới Tân Trào trong sự đùm bọc, che chở của đồng bào, ngôi làng nghèo trở thành đại bản doanh mới của cách mạng. Ngày nay, mảnh đất này đã thay da đổi thịt khi khoác lên mình một diện mạo mới.
Mảnh đất Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) ngày nay đã khoác lên mình một diện mạo mới với những nếp nhà sàn khang trang. Ngày 21.5.1945, Bác về tới Tân Trào sau những năm tháng ở Pác Pó (Cao Bằng), từ thời điểm đó nơi đây đã trở thành trung tâm lãnh đạo mới của cách mạng. 
Bác Hồ đã ở, làm việc tại Tân Trào 3 tháng, giai đoạn tiền khởi nghĩa, nhiều quyết định quan trọng đã được đưa ra từ mảnh đất này. Hiện nay, làng Tân Lập, nơi đã từng che chở, đùm bọc cho Bác và các cán bộ cách mạng năm xưa nay đã có cuộc sống no ấm.
Ngôi làng nhỏ đã phát triển rất tốt du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. 
Cụ Hoàng Ngọc - thành viên đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc được Bác Hồ giao nhiệm vụ năm nay đã 87 tuổi và gần như là nhân chứng cuối cùng trên mảnh đất này năm xưa đã được gặp Bác. 
Cụ Hoàng Ngọc vẫn rất minh mẫn khi kể lại những câu chuyện về Bác Hồ cho du khách đến với Tân Trào. 
Những mảng xanh của ruộng lúa, của các mô hình sản xuất nông nghiệp mới trải dài trên đất Tân Trào mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào. 
Theo ông Hoàng Đức Soài - Chủ tịch UBND xã Tân Trào, người dân Tân Trào nỗ lực tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, đưa cây chè trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của bà con ở đây. 
Du lịch cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho đồng bào ở Tân Trào và giúp bảo tồn những nét văn hoá độc đáo. Ông Soài thông tin thêm: “Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn gần 6,8%, thu nhập bình quân đạt gần 52 triệu đồng/người/năm. Từ những quan tâm, đầu tư của Nhà nước và sự đồng lòng, vươn lên của chính quyền địa phương, Tân Trào tiếp tục có nhiều đổi mới để hướng tới cuộc sống ấm no và hạnh phúc“. 
Cánh rừng Nà Nưa của Tân Trào nơi đã che chở cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian ở đây hiện vẫn được đồng bào gìn giữ, bảo vệ với vẻ đẹp nguyên sơ. Đây cũng như là cách mà người dân Tân Trào thể hiện lòng thành kính với Bác Hồ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn