MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Đỏ mắt" tìm sạp báo truyền thống giữa lòng Hà Nội

MINH TRIẾT - HOÀI THU LDO | 21/06/2022 14:05
Những sạp báo in chỉ còn lại số ít tại Hà Nội khi suy giảm về lượng người đọc và tìm mua, nhưng đó dường như vẫn là một nét văn hóa, một thói quen với nhiều người.
4h30 sáng tại phố Đinh Lễ, trước cửa Công ty phát hành báo chí Trung Ương, rất đông nhân viên phân phối báo đã có mặt từ sớm để bắt đầu công việc.
Khung cảnh nhộn nhịp dọc con phố Đinh Lễ ra đến đường Lê Thái Tổ có lẽ là nơi hiếm hoi vẫn còn thể hiện được sức sống của những tờ báo giấy.
Đa dạng những tờ báo giấy Lao Động, Nhân Dân, Tiền Phong, Thanh Niên,... được xếp ngay ngắn, phân loại để những người làm nghề phân phối giao đến các sạp nhỏ lẻ hoặc cơ quan đặt trước.
Nghề phân phối báo đa số đều là những người đã cứng tuổi, đồng hành cùng tờ báo giấy qua nhiều thập kỷ. Anh Tuấn (ảnh dưới) mới ngoài 40 nhưng cũng đã làm nghề này được gần 20 năm (từ 2005), chia sẻ: "Giờ báo giấy cũng đã giảm về số lượng báo, số sạp nhưng chúng tôi nhiều người vẫn yêu, vẫn muốn ở lại với nghề". 

 Những tờ báo giấy được phân loại, sắp xếp nhanh chóng để được chuyển đi trước 7h sáng.
Những cơ quan hành chính đặt báo có thể nhận báo trước 7h00 sáng, những sạp báo lẻ có thể muộn hơn đôi chút hoặc những đơn vị nhỏ lẻ có thể nhận muộn hơn vào khoảng 9h00.
 Sạp báo trên đường Phan Huy Chú là địa điểm hiếm hoi người dân có thể tìm mua báo giấy.
Đa dạng số lượng báo, tạp chí nên đây cũng là địa điểm được nhiều người tin cậy, tìm đến. "Số lượng người mua báo giấy giờ ít đi, chủ yếu cũng là người cao tuổi về hưu", bà Hà Oanh - chủ sạp báo trên đường Phan Huy Chú chia sẻ.
Ông Thư (75 tuổi) vẫn đều đặn đi mua báo giấy sáng hàng ngày bởi tin tưởng vào chất lượng tin tức trên báo in. 
Anh Đặng Hữu Phán (47 tuổi) đã kinh doanh sạp báo được gần 30 năm, chia sẻ: "Trước tôi bán ở 71 Hàng Trống nhưng sau đó thu hồi mặt bằng thì chuyển về số 1 Hàng Trống. Tôi thích nghề này, đã gắn bó từ lâu và quen với việc trò chuyện cùng khách hàng nên cố gắng bám trụ lại".
Ngoài mua báo, "đọc báo đứng" cũng là thói quen của nhiều người dân Hà Nội. Hình ảnh điểm đọc báo trước tòa soạn Hà Nội mới từng là điểm check-in quen thuộc của giới trẻ.
Ông Nguyễn Quốc Bảo (71 tuổi) là độc giả lâu năm của báo Lao Động, thường xuyên ghé qua 51 Hàng Bồ để đọc báo đứng. "Tôi trước là công nhân, tờ Lao Động rất gần gũi với người lao động và dần trở thành thói quen của tôi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn