MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đoàn người về quê bị chặn ở Hậu Giang đã được hỗ trợ qua địa bàn

Tạ Quang LDO | 24/09/2021 06:30

Sau 2 ngày, có khoảng 300 người dân làm việc từ các tỉnh Long An, Tiền Giang,... tự ý về quê bị chặn tại chốt kiểm dịch khi qua địa phận tỉnh Hậu Giang đã được dẫn đường qua địa bàn và địa phương nơi đến đã đón về quê tránh dịch.

Chiều 23.9, lãnh đạo huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cho biết, hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã đồng ý đón công dân về quê tránh dịch.
“Chúng tôi sẽ cho khai báo y tế, sau đó bố trí lực lượng đưa bà con đến địa phận tỉnh Sóc Trăng để bàn giao, từ đây bà con tiếp tục được dẫn đường đến Bạc Liêu“, lãnh đạo huyện Châu Thành A thông tin thêm.
Khoảng 2 ngày gần đây, công dân các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau sinh sống, làm việc ở các tỉnh Long An, Tiền Giang gặp khó khăn do COVID-19 nên về quê để tránh dịch.
Tuy nhiên, khi đến cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Hậu Giang, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu bà con tạm dừng để liên hệ các địa phương.
Ông Nguyễn Văn Nhuần (56 tuổi, huyện Cái Nước, Cà Mau) chia sẻ, gia đình ông làm công nhân ở một công ty tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, 3 tháng qua dịch bệnh nên nghỉ việc. Tối qua (22.9) cả gia đình gồm 4 người lớn và cháu gái mới 12 tháng tuổi đùm túm quần áo trở về quê. “Trong suốt thời gian di chuyển từ Long An về đây, cả nhà tôi phải ngủ dọc đường trên địa phận tỉnh Tiền Giang 1 đêm, đến 8 giờ sáng nay thì “kẹt” lại tại khu vực chốt kiểm dịch huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang“, ông Nhuần nói.
Trong nhóm những người về quê tránh dịch có khá đông các cháu nhỏ.
Người dân dùng chiếu che tạm để tránh nắng tránh mưa trong khi chờ địa phương quyết định cho qua chốt.
Theo ông Phạm Nhật Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), từ ngày hôm qua đến nay đã có hơn 300 người dân quê quán các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang về đến chốt. Ban Chỉ đạo xã đã báo cáo nhanh về lãnh đạo tỉnh, để liên hệ lãnh đạo các địa phương yêu cầu tiếp nhận công dân về quê.
“Thấy bà con khổ quá, chúng tôi cùng với địa bàn giáp ranh của TP.Cần Thơ đã vận động cơm nước, bánh mì, khẩu trang để phát cho những người đang mắc kẹt tại đây“, ông Hồng nói thêm.
Hiện, cơ bản người dân tự ý về quê đã được lực lượng làm nhiệm dẫn đường tới cửa ngõ tỉnh để bàn giao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn