MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Độc đáo Lễ Cúng dừa của đồng bào Khmer Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH LDO | 26/04/2024 15:43

Lễ Thắc Côn hay còn gọi là Lễ Cúng dừa là lễ hội mang nét độc đáo riêng trong văn hóa Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Thắc Côn là cách gọi theo tiếng Khmer là lễ hội Đạp Cồng. Theo các cụ cao niên, xưa kia ở vùng đất An Trạch tự nhiên nổi lên một cái gò đất hình dạng như chiếc cồng, chân người giẫm lên nghe âm vang như tiếng cồng. Được ít lâu, tiếng cồng trong đất nhỏ dần rồi mất hẳn. Dân gian cho là sự linh thiêng bèn lập miếu thờ và cứ đến ngày rằm tháng 3 (tính theo Phật lịch) hằng năm, dân làng An Trạch lại tổ chức lễ hội cầu an tại chùa Mahasal Thatmon (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) và gọi đó là Lễ hội Thắc Côn.
Lễ vật cúng gồm trái dừa, hoa sen, trầu cau,... trong đó một vật không thể thiếu là bình bông làm bằng trái dừa. Bình bông dừa do người dân tự làm hoặc mua sẵn mang cúng tại chùa. Dừa tươi vạt hai đầu, rồi cắm vào đó là cây bông được làm bởi những lá trầu xanh và những bông hoa vạn thọ, hoa cúc để trang trí.
Theo nhiều cụ cao niên ở đây, xa xưa có những năm khô hạn, chỉ trong trái dừa là có nước. Cũng nhờ nước dừa mà cứu giúp người qua cơn khát nên người dân tôn sùng quả dừa và từ đó Rằm tháng 3 âm lịch họ trang trí cho trái dừa thêm đẹp để dâng cúng.
Lễ hội Thắc Côn diễn ra với các nghi thức chính mang tinh thần Phật giáo. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, các nghi thức chính cũng giống như lễ cầu an, gồm dâng cơm cho sư, mời sư tụng kinh cầu siêu, làm phước để cầu an cho dân và sau cùng là thuyết pháp cho Phật tử nghe về giáo lý nhà Phật.
Lễ Thắc Côn thể hiện ước vọng về sự an lành, hạnh phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu,...
Phật tử cúng dường cho nhà sư.
Kết thúc Lễ hội là nghi thức tống tiễn.
Các lễ vật như muối, gạo,... được đặt trên một chiếc thuyền bằng bẹ chuối rồi thả ra sông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn