MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Độc đáo phiên chợ quê giữa lòng Hà Nội

N.P LDO | 15/02/2018 13:08

Trong nhịp sống hối hả của ngày cuối cùng trong năm, người dân xã Dương Liệu, huyện Hoài Đức vẫn còn lưu giữ được nét truyền thống trong phiên chợ của làng quê đồng bắc Bắc Bộ.

Nằm cách Hà Nội khoảng 20km, chợ Sấu thuộc xã Dương Liễu, Hoài Đức vẫn lưu giữ được nhiều nét truyền thống trong phiên chợ cuối cùng của năm.
Ngay từ sáng sớm, người dân hối hả mua sắm để chuẩn bị cho mâm cơm tất niên.
Cô Lan, một người dân địa phương cho biết, chợ Sấu có từ hàng trăm năm nay, đây cũng là chợ lớn nhất vùng đê tả sông Đáy đoạn qua huyện Hoài Đức. 
 Những bó đũa được làm tỉ mỉ luôn là lựa chọn không thể thiếu trong dịp năm mới.

 Những gánh quất lẻ để cài mâm ngũ quả.
 Những buồng cau được lái buôn thu gom ở nhiều xã vùng ven, chờ đến ngày họp chợ mang ra bán.
 
 
 Một sạp hàng dao, kéo trong chợ Sấu.
 
 
 
 Theo chủ cửa hàng giò chả trong chợ, ngày cuối năm, cửa hàng không đủ giò để cung cấp mặc dù đã làm nhiều hơn so với năm ngoái.
 
 Một nét đặc trưng không thể thiếu của chợ phiên ngày Tết là các mẹt hàng gia vị (quế, tiêu,...).
 Trung bình một ngày, ông Dương Tá Thiết bán từ 3- 5kg hạt tiêu. Thu nhập vài trăm nghìn/ ngày.
Sạp hàng bán chiếu, chổi tấp nập người mua.
 
 Mật mía, đường phèn dùng để nấu chè kho, món ăn không thể thiếu trong dịp năm mới.
 
 Những sản phẩm có thể không mang lại nhiều giá trị về kinh tế, nhưng việc đi chợ phiên ngày Tết đã thành thói quen của nhiều người dân địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn