MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trang phục được các em học sinh trường Xã Đàn (Hà Nội) thiết kế từ những tờ báo.

Độc đáo thời trang giấy báo của học sinh khiếm thính

Hải Anh LDO | 18/04/2023 21:59

Bộ trang phục được thiết kế từ giấy báo, vật liệu tái chế của các em học sinh trường THCS Xã Đàn (Hà Nội) nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của phụ huynh, học sinh tham dự ngày Người khuyết tật Việt Nam 18.4.

Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm đầy ý nghĩa của thầy và trò thường THCS Xã Đàn nhằm hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam 18.4.
Hưởng ứng ngày hội, các em học sinh đã tự tay thiết kế trang phục bằng các chất liệu tái chế như giấy báo để tham dự Hội thi.
Những bộ trang phục đa màu sắc, sáng tạo dưới bàn tay khéo léo, cần mẫn của học sinh trường Xã Đàn đã nhận được nhiều tràng vỗ tay động viên của phụ huynh và chính những bạn cùng trường.
“Để giúp các con có trải nghiệm bổ ích, thầy và trò nhà trường đã dày công chuẩn bị ngày hội văn hóa – thể thao, qua đó mong tất cả các con sống hết mình bằng các trải nghiệm ý nghĩa, được dịp thể hiện sự quan tâm, chia sẻ cùng nhau”, thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Hoan chia sẻ.
Bên cạnh các hoạt động mang tính sáng tạo nhưng thiết kế, vẽ trang, các em còn tổ chức và tham gia các trò chơi thể thao. Ảnh: Trò chơi nhảy với bao bố giữa học sinh tiểu học và THCS cùng tham gia.
“Trường THCS Xã Đàn có khoảng 60% học sinh khiếm thính. Qua những trải nghiệm chung giữa các em học sinh khiếm thính và học sinh bình thường, nhà trường mong muốn tạo ra một sân chơi chung. Ở đó, tất cả các con là một, không phân biệt bởi rào cản ngôn ngữ hay khiếm khuyết về hình thể. Đội ngũ thầy cô giáo của trường sẽ cố gắng tạo ra nhiều hoạt động trải nghiệm hơn nữa trong tương lai để cho học sinh của trường mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, thầy Hoan nói.
Cuộc thi vẽ tranh luôn có đông đảo các em học sinh khiếm thính đăng ký tham gia, năm nay với chủ đề “Em vẽ trường học hạnh phúc” đã mang lại nguồn cảm hứng bất tận, giàu cảm xúc cho các em học sinh trường THCS Xã Đàn.
“Bức tranh em vẽ ngôi nhà khu B, trong đó có các hoạt động tham gia thể dục thể thao: kéo co, nhảy ba bố trong các giờ ra chơi. Qua bức tranh em muốn thể hiện sự đoàn kết giữa các tập thể lớp. Và muốn cho mọi người thấy chúng em cũng có những hoạt động vui chơi như những người bình thường, các em luôn hòa nhập với các hoạt động của nhà trường”, em Nguyễn Trọng Việt chia sẻ. Việt cũng bày tỏ, “Em cảm thấy hôm nay là một ngày hội rất vui, có rất nhiều các hoạt động bổ ích, cho em và các bạn được thỏa sức sáng tạo, được thiết kế trang phục, biểu diễn thời trang, chơi các trò chơi rèn luyện sức khỏe… Em muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô và các bạn đã mang lại cho em một ngày thật vui và ý nghĩa.”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn