MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tác phẩm “Vú sữa dáng long” với thân hình con rồng chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024 tại An Giang. Ảnh: Tạ Quang

Độc lạ vú sữa gắn đầu rồng kêu giá trăm triệu tại chợ hoa Tết ở An Giang

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG LDO | 31/01/2024 09:51

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chợ hoa Xuân ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) có thêm nhiều cây cảnh độc lạ, thu hút sự quan tâm của người chơi cây cảnh và sự hiếu kỳ của khách tham quan.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại chợ hoa Xuân ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), năm nay các tiểu thương, nghệ nhân họp chợ nhộn nhịp từ sớm.
Nổi bật ngay giữa chợ hoa xuân là tác phẩm “Vú sữa dáng long” với thân hình con rồng chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024, chiều cao khoảng 5m và hoành thân hơn 1m.
Miệng rồng ngậm ngọc tạo điểm đặc biệt, lạ mắt thu hút người xem.
Chủ nhân của tác phẩm này là anh Nguyễn Văn Cường (47 tuổi, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) - người kinh doanh cây cảnh 20 năm. Anh tự lên ý tưởng và cùng với thợ dày công thực hiện trong những tháng qua.
Anh Cường cho hay, cây vú sữa này anh mua trong nhà vườn đã có dáng hình giống con rồng, rồi anh về tạo thêm chi tiết để cho hoàn chỉnh. Bên trong bộ phận đầu, chân, đuôi là khung sắt còn bên ngoài đắp xi măng (có chừa đường thở cho cây sống).
Hiện cây vú sữa chưa có trái và đang được anh Cường rao bán với giá 150 triệu đồng. Nếu vào thời điểm cây có trái, khoe được hết sắc đẹp thì giá trị sẽ cao hơn.
Bên cạnh đó, anh Cường còn sở hữu thêm tác phẩm “Long Đàn Phượng Vũ” với giá bán được anh rao là tiền tỉ. “Tôi sưu tầm cây mai này từ một người chú. Ban đầu cây mai có dáng bay, sau khi mua về tôi lên ý tưởng, chia cành và uốn, tạo hình rồng kết hợp phượng”, anh Cường chia sẻ.
Cây mai gần 30 năm tuổi, chiều cao khoảng 4m, ngang khoảng 3m. Bên cạnh 2 tác phẩm đặc biệt này anh Cường còn trưng bày khoảng 30 cây cảnh lớn, nhỏ khác để bán phục vụ dịp Tết.
“Nhìn chung, sức mua năm nay giảm hơn so với những năm trước. Hiện có một vài người hỏi mua 2 tác phẩm của tôi nhưng họ trả giá còn chênh lệch nên chưa bán được”, anh Cường nói thêm.
Song song đó, những tác phẩm cây cảnh của anh Thái Văn Tuấn (38 tuổi, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cũng được xem là tâm điểm thu hút tại chợ hoa Xuân Long Xuyên năm nay.
Điển hình, cây mai chiếu thuỷ hình máy bay trực thăng với giá bán 600 triệu đồng. Cây mai có đủ buồng lái (khoang trống có thể chịu được trọng lượng khoảng 150kg, chứa 1 người ngồi vào), đuôi, cánh và chân máy bay. “Chiếc máy bay” này có tuổi đời trên 100 năm tuổi, với chiều cao khoảng 4m, thân dài 6m, đường kính cánh máy bay 3m.
“Trước đó, tôi tình cờ bắt gặp cây mai hình máy bay này tại huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang). Do quá yêu thích nên đã bỏ số tiền lớn ra mua và chăm sóc, cắt tỉa. Đặc biệt, do cây có kích thước “khủng” nên tôi phải xin chính quyền địa phương hỗ trợ và bỏ ra chi phí vận chuyển khá cao mới có thể đưa về được”, anh Tuấn kể.
Ngoài ra, anh Tuấn còn sở hữu “Cụ ổi xưa ruột đỏ 200 tuổi" với giá bán 1 tỉ đồng.
Cây ổi xưa ruột đỏ có chiều cao 1,9m, tán rộng 2m. Chi phí mỗi lần vận chuyển khá cao và mỗi lần di chuyển đều bị bể chậu.
"Cây ổi được tôi mua từ vùng đất đỏ Đắk Nông. Trong giới chơi cây cảnh, cây ổi xưa này được xem là hàng độc. Hiện chưa ai xác định được tuổi đời chính xác của nó, nhưng nhìn vào độ già của hoành thân có thể ước 200 tuổi”, anh Tuấn nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn