MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đồi hoa dã quỳ khoe sắc nơi đất trời vùng biên

Hà Cương - Tân Văn LDO | 03/12/2023 07:48

Đồi hoa dã quỳ rực sắc vàng bao quanh các sườn đồi của xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

=
Dã quỳ là loài hoa mọc dại dịp cuối năm. Đầu tháng 11, dã quỳ bắt đầu bung nở rực rỡ tại một số địa điểm. Ảnh: Hà Cương
Tại xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang một đồi hoa dã quỳ đang bung nở sắc vàng. Ảnh: Hà Cương.
Địa chỉ này đang trở thành điểm đến lý tưởng của những bạn trẻ đam mê chụp ảnh và những nghệ sĩ ảnh muốn săn khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Hà Cương.
Nơi đây cách TP Cao Bằng khoảng 50 km, với không khí mát mẻ trong lành và cung đường xanh biếc giữa triền núi khiến giới trẻ nô nức rủ nhau thực hiện chuyến hành trình ngắm hoa giữa thời tiết giao mùa. Ảnh: Hà Cương.
Đồi hoa ngày đẹp trời với chút sương sớm, chút nắng vàng nhẹ, chút se lạnh khiến lòng người say mê, đắm chìm giữa cỏ cây, hoa lá và check-in những tấm hình đậm chất thơ. Ảnh: Hà Cương.

This browser does not support the video element.

Dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ hay hướng dương dại. Mùa hoa dã quỳ thường kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất vào giữa tháng 11. Thời điểm bình minh ló rạng, sương vẫn còn đọng trên lá cũng chính là khoảnh khắc tuyệt vời để ngắm hoa. Video: Hà Cương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn