MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội nắng xếp hàng đi mua vịt quay ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 22/06/2023 12:52

Ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5.5 Âm lịch), tại Bình Dương rất đông người dân đi mua vịt quay. Ở một điểm bán tại chợ Thủ Dầu Một, hàng chục người đội nắng xếp hàng chờ mua vịt.

Đây là không gian chợ Thủ Dầu Một - một trong những chợ lâu đời nhất tỉnh Bình Dương.
Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ nên người dân đi chợ tấp nập hơn.
Dù trưa nắng nhưng phía bên ngoài 1 điểm bán vịt quay vẫn rất đông người xếp hàng chờ mua.
Hầu hết người dân đều phải xếp hàng dưới nắng chờ đợi khoảng 1 giờ mới đến lượt mua vịt.
Đây chỉ là điểm bán, còn vịt được quay và chế biến ở nơi khác.
Khi vịt quay được mang ra ai cũng thấp thỏm hy vọng sẽ mua được sớm.
Mỗi đợt chỉ mang ra từ 10-15 con nên không đủ phục vụ nhu cầu của người mua.
Lúc nào cũng có khoảng 20-30 người chờ mua vịt. Người mua cho biết, đây là thực phẩm bổ dưỡng và có tính mát. Ăn dịp Tết Đoan Ngọ vừa may mắn vừa cầu mong người thân, bạn bè được an lành.
Ai nấy cầm sẵn tiền trên tay và để chờ chủ quán bán vịt cho mình.
Phía bên trong, người bán chặt vịt mỏi tay. Dù làm luôn tay luôn chân nhưng không kịp phục nhu cầu của khách hàng.
Chủ quán cho biết, một con vịt quay có giá 320.000 đồng. Ngày hôm nay, quán đã bán hàng trăm con vịt quay ở đây.
"Tuy nhiên do là ngày Tết Đoan Ngọ nên người dân vẫn ùn ùn đổ đến mua vịt. Buổi sáng khách đông hơn, có lúc tới 50 người mua đứng chờ. Đến trưa thì ít đi nhưng cũng khoảng 20 người“- một người bán cho biết.
Đã trưa nắng, người dân vẫn đứng chờ đợi tới lượt được mua. Chỉ còn 3 con vịt trong quầy bán nhưng bên ngoài có cả chục khách chờ đợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn