MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Du Xuân nơi Bác Hồ dừng chân đầu tiên sau 30 năm bôn ba nước ngoài

An Trịnh LDO | 22/01/2023 10:40
Cao Bằng - Du xuân, nhiều người đến thăm di tích đặc biệt quốc gia Pác Bó để hiểu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó tại địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: An Trịnh.
Suối Lê-Nin trong vắt nổi tiếng qua bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” của Bác Hồ. “Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sang".
Khu vực mốc 108 - nơi đầu tiên Bác Hồ đặt chân trên lãnh thổ Việt Nam khi trở về năm 1941 để lãnh đạo cách mạng.
Đầu nguồn suối Lê-Nin, cũng là nơi đặt bàn đá làm việc của Bác Hồ.
Hang động Cốc Bò nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc hoạt động tại Cao Bằng.
Giường nghỉ và làm việc đơn sơ của Bác.
Bức tượng đá được Bác đặt tên Các Mác.
Nhà ông Lý Quốc Súng nơi Bác Hồ sống và làm việc những ngày đầu mới về Việt Nam.
Chiếc giường bằng tre nứa đặc trưng bên trong ngôi nhà.
Đến tham quan, trải nghiệm nơi đây, du khách không chỉ có cơ hội tìm hiểu một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam mà còn được dịp chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Ngày 20.2.1961, Bác về thăm lại Pác Bó và chọn nơi đây để xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Năm 2012, Khu di tích lịch sử Pác Bó đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, gắn liền cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cách mạng nước ta trong những năm 1941 đến năm 1945.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn